-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
Thế giới
27/12/2020 10:28Câu chuyện có thật về "cậu bé rừng xanh" được bầy sói nuôi dưỡng trong 12 năm và cuộc sống sau khi tái hòa nhập cộng đồng con người
Marcos Rodriguez Pantoja sinh ra tại thành phố Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha vào năm 1946. Năm lên 3 tuổi, cậu mất mẹ và phải lớn lên cùng người cha nghiện rượu và thường xuyên bạo hành, đánh đập cậu mỗi khi cậu cất tiếng khóc.
Hai năm sau khi mẹ Marcos qua đời, cha cậu tái hôn. Cuộc sống giữa mẹ kế và con riêng của chồng không bao giờ "cơm lành canh ngọt" và tất nhiên mẹ kế không bao giờ yêu thương cậu. Thậm chí, bà còn bắt cha cậu bán cậu cho người khác.

Vì vậy, khi mới 4 tuổi, Marcos đã bị bán cho một người chăn dê ở vùng núi Sierra Morena. May mắn rằng người chăn dê đã đối xử rất tử tế với Marcos, khiến cậu bé có một cuộc sống bớt đau khổ hơn.
Người chăn dê cũng đã dạy cho cậu rất nhiều kĩ năng để sống ở vùng núi hoang dã như cách thu thập thức ăn, bẫy chim sẻ và thỏ bằng que và lá. Ông cũng dạy cho cậu về những gì cậu có thể ăn được. Marcos cũng bắt đầu có mối quan hệ đặc biệt với một số loài động vật sống quanh ngôi nhà trên núi của mình.
Thật không may, 2 năm sau đó người chăn dê qua đời và Marcos chỉ còn lại một mình sống trong ngôi nhà trên núi. Trong một lần đi khám phá những ngọn núi và hang động, Marcos phát hiện ra một con sói con.
Cậu bắt đầu chơi với con sói con và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu tỉnh dậy khi con sói mẹ trở về cùng thức ăn. Ban đầu, sói mẹ gầm gừ và tỏ ra cảnh giác với Marcos. Sau khi đàn sói con đã ăn no, sói mẹ lại gần Marcos và liếm lên người cậu. Hành động này có thể hiểu được rằng cậu đã trở thành một thành viên trong đàn.
Kể từ đó, Marcos dần hòa nhập với đàn sói bằng những kĩ năng sống sót nơi hoang dã cậu đã học được từ người chăn dê. Marcos ngủ và chơi cùng bầy sói. Cậu cũng ăn các loại quả mọng và nấm ở trong rừng để tồn tại.
Vào mùa đông, Marcos trú ẩn trong những thân cây rỗng ở trong rừng và được bầy sói bảo vệ khỏi dơi, rắn và các loài động vật nguy hiểm khác. Và mùa hè, Marcos vô tư chơi đùa cùng bầy sói con bằng cách chạy quanh rừng hoặc lăn lộn trong bụi đất.
Sau tất cả những đau khổ đã trải qua khi còn rất nhỏ, Marcos dường như cảm thấy hạnh phúc và vui thích khi được sống cùng bầy sói. Có lẽ là chỉ có khi ở cùng với đàn sói, cậu mới cảm nhận được tình yêu thương.
Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, đến năm 19 tuổi, Marcos được "giải cứu" khỏi vùng hoang dã. Trong một buổi truy lùng tội phạm trốn trong rừng, cảnh sát đã phát hiện ra "cậu bé rừng xanh" Marcos và quyết định đưa cậu trở về cuộc sống con người.
Do đã 12 năm không tương tác với con người, Marcos hầu như quên tiếng người và cách nói chuyện. Khi đó, Marcos chỉ phát ra những tiếng gào rú giống như bầy sói của mình.
Các dịch vụ xã hội của Tây Ban Nha đã giúp Marcos hòa nhập lại với xã hội. Anh bắt đầu kiếm được tiền để sinh sống qua ngày nhờ một công việc trong lĩnh vực xây dựng. Marcos từng mô tả trải nghiệm làm việc với con người là một trải nghiệm khủng khiếp bởi anh luôn cảm thấy rằng mọi người, đặc biệt là ông chủ của anh đang lợi dụng anh.
Sau những gì đã trải qua, Marcos không hề mong muốn được trở lại xã hội loài người. Vì vậy, anh không bao giờ đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai. Theo các nhà nghiên cứu tâm lý học, điều này có thể là một vấn đề liên quan đến sự bất an mà anh phải đối mặt liên tục khi còn quá nhỏ.
Marcos đã phải vật lộn với việc quản lý tài chính và theo nhiều cách, anh luôn đấu tranh với nền văn hóa hiện đại. Những năm tháng sống hoàn toàn tách biệt với con người của Marcos đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn với anh.
Sau 30 năm cố gắng làm quen với cuộc sống của con người, Marcos cảm thấy vô cùng chán nản vì không thể thích nghi được. Vì vậy, Marcos bỏ việc và quay trở lại khu rừng mà bầy sói đã từng nuôi nấng anh.
Thế nhưng, những gì mà anh nhìn thấy không chỉ khiến anh ngạc nhiên mà còn khiến anh sợ hãi, suy sụp. Nơi anh trải qua phần lớn tuổi thơ và tuổi thiếu niên giờ đây đã bị đô thị hóa bởi con người, với những ngôi nhà gỗ và hàng rào điện xung quanh.
Sau này, Marcos cố gắng hòa nhập trở lại với các bầy sói khác, nhưng không có bầy sói nào chào đón anh như một thành viên trong đàn. Đối với chúng, Marcos giờ đây là một con người, cũng có nghĩa là một kẻ thù tiềm tàng của chúng.
Marcos Rodriguez giờ đây đã 74 tuổi và vẫn đang cố gắng thích nghi với lối sống con người. Ông tìm thấy niềm vui vào năm 2010 khi được cộng tác với nhiều tổ chức bảo vệ động vật. Điều này cho phép ông đi khắp các trường học để kể cho lũ trẻ nghe về câu chuyện cuộc đời mình và tầm quan trọng của việc chăm sóc động vật.
Khi đã ở tuổi xế chiều, Marcos vẫn không ngừng cảm thấy hối tiếc về ngày ông được chính quyền địa phương cứu khỏi bầy sói. Với ông, thà chết bên cạnh gia đình sói của mình còn hơn trở lại với văn minh con người.
Cuộc đời của Marcos là chủ đề của nhiều nghiên cứu nhân chủng học và đã có nhiều cuốn sách viết về cuộc đời của ông. Câu chuyện sống cùng bầy sói của Marcos đã được dựng thành phim truyền hình với cái tên: Entre Lobos (tạm dịch: Giữa bầy sói).
(Theo Medium)
Theo Pan Nhí (Pháp luật và Bạn đọc)








- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (10:14)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (10:05)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (29 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (34 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (34 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (42 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (45 phút trước)
- Không trụ nổi giá thuê 50 triệu/tháng, chủ quán ‘tháo chạy’ khỏi phố ẩm thực Linh Đàm (51 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (1 giờ trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (1 giờ trước)




