Cây cầu kính ở độ cao 1000 mét bỗng dưng nứt toác khiến cho các du khách tại công viên quốc gia tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được một phen hoảng loạn.
Vào lúc 5 giờ chiều ngày 5/10 vừa qua, một cây cầu bằng kính tại Công viên Quốc gia tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bất ngờ nứt toác khiến cho du khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Mặt kính nứt toác trên cây cầu tại Công viên Quốc gia tỉnh Hồ Nam. |
Nhiều người có mặt trên cầu cũng nhận ra điều này và bắt đầu la hét đầy hoảng sợ. Lee Dong Hai cũng kêu lên: "Nó đang bắt đầu nứt ra", và đẩy mọi người về phía trước để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm.
Đươc biết, cây cầu kính có hình chữ U này nằm ở độ cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển và có thể chịu được 800 kg mỗi mét vuông và chỉ mới đưa vào sử dụng ngày 20/9 vừa qua. Sau vụ việc, cây cầu kính đã ngay lập tức bị ngừng hoạt động.
Theo như người phát ngôn của công viên này cho biết, chỉ có 1 trong 3 lớp kính bị nứt nhưng điều đó vẫn không khiến du khách thôi lo sợ. |