Thế giới

Cha dùng biện pháp giáo dục cực đoan với mong muốn con học tốt nhưng vô tình khiến đứa trẻ tử vong

Người cha thường xuyên lôi thanh kiếm Samurai ra dọa con mỗi khi thành tích của đứa trẻ kém cỏi. Và trong một lần như vậy, vô tình anh đã giết chính cậu con trai của mình, đáng buồn hơn câu nói cuối cùng của đứa trẻ lại là: "Bố ơi, con vẫn đang cố gắng học".

Cha dùng biện pháp giáo dục cực đoan với mong muốn con học tốt nhưng vô tình khiến đứa trẻ tử vong
Khai trước tòa, người đàn ông cho biết câu cuối cùng con trai nói với anh là: "Bố ơi! Con vẫn đang cố gắng học."

Trong quá khứ của mỗi chúng ta, có lẽ nhiều người đều có những ấn tượng không thể nào quên với việc cha mẹ đã áp dụng nhiều phương thức giáo dục để giúp chung ta có thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên có lẽ không một gia đình nào lại có cách giáo dục một cách cực đoan giống như câu chuyện về một người đàn ông sống ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc dưới đây.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông họ Dương vẫn thường sử dụng thanh kiếm Samurai ra để dọa cậu con trai mỗi khi cậu có thành tích kém trong học tập.

Tuy nhiên trong một lần như vậy, con trai của anh đã tử vong vì mất nhiều máu sau khi lĩnh trọn một cú đâm của anh. Vụ tai nạn bắt nguồn từ việc con trai anh Dương bị điểm kém trong bài kiểm tra Giáo dục thể chất.

Theo đài truyền hình Tứ Xuyên, tại phiên tòa xét xử, người cha chỉ biện minh rằng anh chỉ lấy thanh kiếm ra dọa con và đây mới chỉ là lần thứ 3 anh áp dụng biện pháp như vậy.

Cha dùng biện pháp giáo dục cực đoan với mong muốn con học tốt nhưng vô tình khiến đứa trẻ tử vong - 1
Thanh kiếm mà người cha sử dụng để đe dọa con. Ảnh: Truyền hình Tứ Xuyên.

Tuy nhiên cậu con trai phủ nhận những điều người cha trách móc và có cãi vã lại vài câu. Thấy con trai phản ứng như vậy, anh Dương đã trở nên nóng giận thiếu kiềm chế và xông tới giơ thanh kiếm lên đe dọa nhưng vô tình đã đâm trúng người con khiến đứa trẻ chảy rất nhiều máu. Trước tòa người đàn ông họ Dương cũng đã tái hiện lại hành động của mình.

Anh Dương sợ hãi vội gọi cấp cứu và cảnh sát, đáng tiếc cậu bé đã qua đời do bị mất máu quá nhiều dù nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Được biết, anh Dương vốn là một người đàn ông đã ly hôn và đã một mình nuôi con trong suốt 10 năm qua. Đoạn phim từ camera an ninh trong nhà được phát trong buổi xét xử cũng cho thấy người đàn ông đã liên tục gọi điện cho đường dây nóng y tế khẩn cấp và lực lượng cảnh sát sau vụ việc.

Cha dùng biện pháp giáo dục cực đoan với mong muốn con học tốt nhưng vô tình khiến đứa trẻ tử vong - 2
Cuộc gọi của người cha liên tục có câu: "Tôi đã làm con trai bị thương, đứa trẻ đang chảy máu.". Ảnh: Truyền hình Tứ Xuyên.

Trong phiên tòa xét xử, anh Dương tỏ ra vô cùng ân hận, trả lời ngắt quãng và liên tục thấy khó thở. Nhưng người cha cho biết anh không có ý định xấu khi đe dọa con trai mình.

"Tôi không phải là kẻ ác, trong thâm tâm tôi nghĩ mình làm điều tồi tệ nhất nhưng với ý định tốt nhất." Anh Dương biện hộ cho tội ác của mình.

Cũng tại phiên tòa, rất nhiều người đều tỏ ra thông cảm với hành động của người cha và có thể tưởng tượng sự hối hận mà anh Dương đang phải cảm nhận về kết quả hành động của mình. Nhưng dù đáng thương đến mấy, bản án vẫn sẽ phải được thực thi bởi hành động của anh đã sát hại một đứa trẻ vô tội.

Cha dùng biện pháp giáo dục cực đoan với mong muốn con học tốt nhưng vô tình khiến đứa trẻ tử vong - 3
Người đàn ông chịu mức án 12 năm tù về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Truyền hình Tứ Xuyên.

Kết thúc phiên tòa, anh Dương bị kết án 12 năm tù cho hành vi tội lỗi của mình, đồng thời có thể kháng cáo trong thời gian tới.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cha-dung-bien-phap-giao-duc-cuc-oan-voi-mong-muon-con-hoc-tot-nhung-vo-tinh-khien-ua-tre-tu-vong-a368402.html