Thế giới

Cha mất, con gái bỏ mặc thi thể trong nhà xác bệnh viện suốt 10 năm

Với việc làm vô tâm của mình, người phụ nữ họ Lien đang có nguy cơ phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý từ tòa án.

Cha mất, con gái bỏ mặc thi thể trong nhà xác bệnh viện suốt 10 năm
Văn phòng công tố quận Sĩ Lâm. Ảnh: Wikimedia

Theo cáo trạng của Văn phòng công tố quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, một người đàn ông họ Chang đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc từ ngày 3/5/2012, CNA đưa tin.

Các nhân viên Bệnh viện đã thông báo cho con gái của ông Chang, họ Lien (連), về cái chết của cha cô nhiều lần, tuy nhiên người phụ nữ này liên tục từ chối nhận thi thể từ bệnh viện, cáo trạng cho biết.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, bà Liên cho biết mình đã bàn bạc về cái chết của cha với 3 người em gái của mình rằng bà sẽ lo tang lễ cho cha đồng thời bà cũng từ chối đề nghị của bệnh viện về việc lo liệu tang lễ tại đây.

Hài cốt của ông Chang vì thế đã được giữ trong kho lạnh tại nhà xác của bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, đồng thời nhân viên ở đây cũng nói với cảnh sát rằng đã liên lạc với bà Lien vài lần.

Giải thích về việc chậm trễ đón thi thể cha về an táng, bà Liên nói với bệnh viện rằng các thành viên khác trong gia đình không có khả năng chi trả các chi phí và vì thế bà sẽ phải là người đưa ra mọi quyết định về đám tang của cha.

Văn phòng Công tố quận Sĩ Lâm vì vậy đã đưa ra cáo buộc về tội bỏ mặc thi thể đối với bà Liên.

Theo bộ luật hình sự của Đài Loan, “Người nào làm hư hỏng, bỏ rơi, lăng mạ hoặc trộm xác sẽ bị phạt tù từ 6 tháng cho đến 5 năm”.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cha-mat-con-gai-bo-mac-thi-the-trong-nha-xac-benh-vien-suot-10-nam-tintuc834001