Một người đàn ông 39 tuổi đến từ Canada đã tử vong trong một nỗ lực nhằm cứu cô con gái 5 tuổi của mình khỏi những con sóng lớn tại bãi biển Garrapata, Carmel, California (Mỹ). Thảm kịch đau lòng xảy ra vào ngày 14/11, để lại đứa con gái mất tích và người mẹ bị thương.
18-1763438324-cha-tu-vong-khi-lao-vao-song-du-cuu-con-gai-5-tuoi-bi-cuon-ra-bien.jpg
Người cha cố gắng cứu con nhưng vô tình lại khiến mình tử vong. Ảnh: KSBW Action News 8.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey xác nhận nạn nhân là ông Yuji Hu, 39 tuổi, đến từ Calgary, Alberta, đang có chuyến đi cùng vợ và hai con nhỏ.

Thảm kịch xảy ra khi ông Hu chứng kiến một con sóng lớn, ước tính cao từ 4,5 mét đến 6,1 mét, nhấn chìm cô con gái 5 tuổi và cuốn bé ra xa khỏi bờ. Trong khoảnh khắc ấy, người cha đã không ngần ngại lao xuống nước để cố gắng cứu con.

Chỉ huy Andres Rosas của Cảnh sát trưởng hạt Monterey cho biết: "Ông ấy đã nhảy xuống nước để cố gắng cứu con gái mình, và trong quá trình đó người mẹ cũng nhảy xuống nước. Chúng tôi được báo cáo rằng bố đã giữ được con gái mình vào một thời điểm."

Mẹ của bé gái sau đó đã lặn xuống nước để tìm cách cứu cả chồng và con nhưng không thể tiếp cận được ông Hu. Tuy nhiên, cô đã kịp trở lại bờ, nơi đứa con hai tuổi của cô đang chờ.

Ông Hu sau đó được một người đi biển và một nhân viên Công viên Tiểu bang California đang nghỉ phép kéo ra khỏi nước. Dù đã được thực hiện các kỹ thuật cứu hộ, người đàn ông được đưa đến bệnh viện địa phương và được tuyên bố tử vong một thời gian ngắn sau đó.

Vợ ông Hu (người phụ nữ chưa rõ danh tính) được đưa vào viện điều trị qua đêm trong tình trạng ổn định và được xuất viện vào ngày 15/11. Đứa trẻ 2 tuổi không bị thương trong vụ việc.

Đáng tiếc, con gái 5 tuổi của ông Hu, người được nhìn thấy lần cuối cùng mặc áo sơ mi trắng và không mặc áo phao, hiện vẫn đang mất tích. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn đã diễn ra suốt ngày 15/11 trước khi bị tạm dừng vào lúc hoàng hôn.

Cảnh sát cho biết nhiệm vụ tìm kiếm thi thể sẽ tiếp tục dọc theo bờ biển Garrapata State Beach. Gia đình nạn nhân đã yêu cầu được tôn trọng sự riêng tư và không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái chết của ông Hu.

QT (SHTT)