Thế giới
23/08/2023 10:11Cha vứt bỏ liêm sỉ, ăn xin từng chút thức ăn cho con trai bại não khiến nhiều người xúc động

Theo SCMP, người đàn ông đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ lớn từ cộng đồng mạng sau khi câu chuyện về việc anh đưa cậu con trai 16 tuổi đi chữa bệnh và rơi nước mắt xin đồ ăn trên tàu điện ngầm được chia sẻ.
Đoạn video về câu chuyện của người đàn ông trên tàu điện ngầm được ghi lại hôm 14/8 ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc và được Houlang Video đăng tải. Trong video là cảnh tượng người đàn ông đã hỏi những vị khách trên tàu rằng có ai còn thừa chút thức ăn thì có thể để lại cho anh không vì con trai anh đang phải chữa bệnh bại não.

Cũng trong đoạn video, người đàn ông sau đó cầm chiếc túi nhựa có chứa bệnh án của con và nói cả ngày hôm nay hai cha con cũng chưa được ăn gì.
“Tôi vẫn cần phải cho con tôi ăn, còn cháu thì không thể tự đi vệ sinh được.” Người cha giấu tên nói trong nước mắt với những vị khách trên tàu.
Một người phụ nữ đứng gần đó đã vội lấy chùm nho trong túi ra và hỏi người đàn ông rằng liệu con anh có thể ăn được không.
“Tốt quá, tốt quá, cảm ơn chị!” Người đàn ông vừa trả lời vừa lau vội nước mắt và nhận chùm trái cây từ tay người phụ nữ.
Sau đó, cả đoàn tàu như chìm vào im lặng nhìn người đàn ông lặng lẽ tháo khẩu trang rồi bóc từng quả nho và bón cho cậu con trai ăn.

Đoạn video sau đó đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên mạng xã hội đại lục, trong đó nhiều người không khỏi bị sốc trước tình trạng khó khăn của người cha.
“Vì con, anh ấy đã không màng đến phẩm giá của chính mình!” Một cư dân mạng bình luận.
“Anh ấy đã không còn lựa chọn nào khác, chứ không anh ấy chỉ còn nước phải ra đường để ăn xin.” Người khác đồng cảm.
“Ngàn lời ca ngợi cũng không đủ để dành cho người cha tốt bụng này. Hi vọng cuộc sống sau này sẽ không quá bạc đãi hai cha con.” Cư dân mạng khác chia sẻ.
Câu chuyện chia sẻ về những hoàn cảnh đáng thương trong cuộc sống và được người lạ giúp đỡ thường rất được gây chú ý trên mạng xã hội ở Trung Quốc.
Hồi tháng 2 năm nay, câu chuyện về một người đàn ông thất nghiệp, cuộc sống khó khăn đến mức không đủ cả khả năng trả tiền điện thoại và phải nhờ cậy đến cảnh sát cũng đã khiến một sĩ quan phải an ủi, động viên và hỗ trợ cho anh ta trả hóa đơn cũng đã khiến nhiều người xúc động.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
5 mẫu xe máy điện giá rẻ, phù hợp cho học sinh sinh viên đi trong đô thị (18/07)
-
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1-1-2026 (18/07)
-
Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em" (18/07)
-
"Viên nang thời gian" từ sao Hỏa: Thiên thạch lớn nhất trái đất được bán với giá 5,3 triệu USD (18/07)
-
Kết hôn để chuộc lỗi lầm thời thơ bé, giờ tôi chỉ muốn ly hôn (18/07)
-
Cô gái 23 tuổi chiếm đoạt 17 tỷ đồng chỉ sau 5 tháng "tung chiêu" (18/07)
-
Bán kết 2 Sing! Asia: Giám khảo chấm điểm thấp cho Phương Mỹ Chi lại ngồi ghế nóng! (18/07)
-
Vành đai "không khói" của Hà Nội sẽ sớm xuất hiện: Sở hữu đoạn đường "đắt nhất hành tinh" 3,5 tỷ đồng/mét (18/07)
-
Thiếu gia nhà bầu Hiển vừa là sếp lớn, vừa làm bố đơn thân vẫn tranh thủ độ cơ bắp cuồn cuộn gây sốt (18/07)
-
Cục CSGT đề xuất sơn "tốc độ tối đa cho phép" lên mặt đường (18/07)
Bài đọc nhiều




