-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
07/05/2021 20:41Chấn động: Nữ sinh lớp 6 xả súng ở trường học Mỹ khiến 3 người bị thương, học sinh và phụ huynh hoảng loạn tột độ
Vào sáng ngày 6/5 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã diễn ra tại trường trung học cơ sở Rigby, bang Idaho (Mỹ). "Nữ sinh lấy khẩu súng ngắn từ ba lô, bắn nhiều phát bên trong và bên ngoài trường học", Steve Anderson, cảnh sát trưởng hạt Jefferson, nói về vụ xả súng.
Nữ sinh chưa được công bố danh tính đang học lớp 6, tức trong độ tuổi 11 hoặc 12. Có hai học sinh và một nhân viên nhà trường bị thương sau vụ xả súng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Các nạn nhân hiện trong tình trạng ổn định, nhân viên nhà trường đã được xuất viện còn hai học sinh dự kiến ra viện vào ngày 7/5.
Các học sinh khác được chuyển đến một trường trung học gần đó. Cảnh sát Anderson cho biết thêm: "Trong vụ nổ súng, một giáo viên đã tước vũ khí của nữ sinh và giữ em này cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật tới bắt".


Học sinh lớp 6 Lucy Long kể rằng em nghe thấy tiếng đập cửa phòng học và sau đó là hai tiếng súng, rồi tiếng la hét, chạy trong hành lang. Trong khi đó, tiếng súng thứ ba vang lên ở vị trí xa hơn.
"Cháu thực sự sợ hãi. Cháu gần như sắp khóc nhưng cháu cố gắng giúp những người bạn khác đang khóc. Chúng cháu rất lo ai đó sẽ bước vào sau khi đập cửa phòng học, giống như họ sẽ cố vào và làm tổn hại chúng cháu", Lucy nói.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang điều tra sự việc. Hiện cảnh sát chưa thể xác định nữ sinh lấy khẩu súng từ đâu. Công tố viên Mark Taylor cho biết khi cuộc điều tra hoàn tất, văn phòng công tố sẽ đệ đơn cáo buộc thích hợp.

"Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà một học khu có thể phải đối mặt. Chúng tôi đã chuẩn bị, nhưng chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho tình huống này", giám đốc học khu Chad Martin nói trong cuộc họp báo.
Martin cho biết các em học sinh sẽ được nghỉ học vào ngày 7/5 để dành thời gian bên gia đình, trấn an tinh thần sau vụ xả súng. Tại hiện trường vụ xả súng, rất đông phụ huynh đã có mặt để kịp thời trấn an con em mình. Nhiều em học sinh đã bật khóc và vẻ hoảng sợ in hằn lên gương mặt.
Theo Diệp Lục (Nhịp Sống Việt)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (47 phút trước)




