-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
28/05/2020 23:13Chân dung người vợ đầu có gia thế khủng của ông trùm sòng bạc quyền lực vừa qua đời ở tuổi 98
Hà Hồng Sân - ông trùm sòng bạc quyền lực và đưa đế chế sòng bài Macau vượt qua Las Vegas (Mỹ) để trở thành kinh đô cờ bạc hàng đầu thế giới đã qua đời hôm 26/5 ở tuổi 98. Ngoài tài năng, sự giàu có cùng quyền lực, ông còn nổi tiếng là người đàn ông đào hoa với 4 vợ và những mối tình bên ngoài.
Tuy nhiên, người vợ đầu - bà Lê Uyển Hoa chính là người đã góp phần không nhỏ công sức trong việc gây dựng nên gia tài bạc tỷ của ông. Bà cũng là người phụ nữ ông yêu nhất. Chính bà là người đưa ông Hà Hồng Sân bước vào giới thượng lưu. Nhờ kết hôn với bà, ông Hà Hồng Sân mới có vị thế vững vàng ở mảnh đất Macau.
Thời còn trẻ, bà Lê Uyển Hoa được gọi với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Macau". Sinh ra trong gia đình quý tộc, có nhiều người làm quan lớn, ngay từ lúc còn bé, bà đã nhận được sự giáo dục tốt nhất. Ngoài gia thế "khủng", bà Lê Uyển Hoa còn có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến cánh mày râu thời đó mê mệt.
Chuyện tình đẹp của bà Lê Uyển Hoa và ông Hà Hồng Sân bắt khi ông Hà Hồng Sân làm việc cho công ty tại Macau và anh rể của bà Lê Uyển Hoa chính là 1 trong những khách hàng của ông. Từ mối quan hệ này, ông Hà Hồng Sân đã có cơ hội làm quen với bà Lê Uyển Hoa. Ngay từ lần gặp gỡ đầu, ông đã lập tức yêu bà nhưng vướng phải sự phản đối từ gia đình Lê Uyển Hoa nên đôi trẻ gặp nhiều khó khăn.
Nhờ sự "tấn công" quyết liệt bất chấp tất cả cuối cùng bà Lê Uyển Hoa đã rung động. Năm 1942, Hà Hồng Sân kết hôn với bà Lê Uyển Hoa, khi đó bà mới 19 tuổi. Dù hôn nhân bị chê bai gia thế không xứng nhưng bà bất chấp những lời đàm tiếu hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Hà Hồng Sân.
Nhờ gia thế nhà ngoại, bà đã giúp Hà Hồng Sân quen biết với những người nổi tiếng trong xã hội, bước chân vào giới thượng lưu và cục Mậu dịch của Macau. Nhiều người thân thiết của Hà Hồng Sân đều công nhận, ông có được như ngày hôm nay phần nhiều là do bà Lê Uyển Hoa giúp sức.
Điều đáng buồn nhất với bà Lê Uyển Hoa, khi ông Hà Hồng Sân có trong tay tiền bạc, địa vị thì bà không được hưởng thành quả ngọt ngào. Bà bị bệnh viêm đại tràng. Dù gia đình đã nhờ các danh y nhưng không mang lại kết quả. Cuối cùng, Lê Uyển Hoa vẫn phải phẫu thuật cắt bỏ 1 phần dạ dày.
Trong thời gian này, Hà Hồng Sân lại chẳng hề từ bỏ, vẫn hết lòng che chở bà. Dù công việc có bận rộn thế nào vẫn dành thời gian đến ở bên bà xã, khi chơi bài còn cố tình thua để khiến bà vui vẻ. Hà Hồng Sân đã dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình và Lê Uyển Hoa đã rất tin vào điều này. Bà đã kiên cường chống lại bệnh tật, muốn ở bên chồng trọn đời và cũng mong mỏi các con mình khôn lớn trưởng thành.
Tuy nhiên, tai họa không chỉ dừng lại ở đó, sau một lần về quê cha ở Bồ Đào Nha, bà gặp tai nạn xe hơi, não bộ bị chấn thương nặng và bị hôn mê suốt 1 tháng, tình hình sức khỏe của bà suy giảm rõ rệt.
Khi sức khỏe được chăm sóc mãi mới hồi phục thì bà lại phải hứng chịu nỗi đau mất con trai và con dâu cũng vì tai nạn xe hơi. Những tai họa liên tiếp đã làm bà gục ngã hoàn toàn. Cuối cùng bà qua đời ở tuổi 80. Vì tiếc thương và mang ơn người vợ tao khang, đích thân Hà Hồng Sân đã đứng ra chọn vị trí yên nghỉ và tổ chức đám tang vô cùng long trọng cho bà. Tuy nhiên, nhiều người biết chuyện vẫn xót xa cho cuộc đời của người phụ nữ tài hoa nhưng gặp quá nhiều trắc trở.
Còn với ông Hà Hồng Sân, ông trùm sòng bạc quyền lực bậc nhất thế giới, dù lấy thêm 3 bà vợ nhưng ông vẫn không bao giờ quên được bà Lê Uyển Hoa. Năm 2007, trong một lần đi dự sự kiện, giới truyền thông đã đặt câu hỏi: "Ai là người xếp thứ nhất trong lòng ông?", Hà Hồng Sân đã trả lời: "Người tôi yêu nhất đã qua đời". Câu trả lời ngắn gọn cũng cho thấy sự nặng tình của ông dành cho người vợ tào khang.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (19 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)