-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
29/01/2015 13:50Chân dung nữ tù nhân IS đòi đổi lấy con tin Nhật
Nhân vật này được biết đến là một kẻ định ôm bom liều chết nhưng thiết bị nổ không hoạt động trong loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào các khách sạn ở Jordan năm 2005.
CNN đưa tin, Sajida al-Rishawi được nhắc đến là một "người em bị cầm tù" của nhóm khủng bố trong thông điệp mà một người ủng hộ IS tung lên mạng mới đây. Thông điệp này đòi đổi con tin người Nhật Kenji Goto lấy al-Rishawi. Và trong video, Goto được nhìn thấy đang cầm một bức ảnh của người dường như là Haruna Yukawa, một con tin người Nhật đã bị IS xử tử.
![]() |
Sajida al-Rishawi trên truyền hình Jordan năm 2005 khi nhận tội. (Ảnh: CNN) |
Liên tục những lời cảnh báo được IS đưa lên Internet trong 4 ngày gần đây, sau khi một video của tổ chức này đòi chính phủ Nhật trả 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ đồng hồ để đổi lấy tự do cho Goto.
Trong video mới nhất, giọng nói của người tự nhận là Goto vang lên bằng tiếng Anh, đổ lỗi cho Thủ tướng Nhật Bản về cái chết của Yukawa. Bỏ qua khoản tiền đòi chuộc, người này đưa ra một yêu cầu mới: Trả tự do cho al-Rishawi.
"Họ chỉ yêu cầu tự do cho người em đang bị cầm tù của mình, Sajida al-Rishawi", người trong đoạn băng nói.
Al-Rishawi, hiện đang ngồi tù ở Jordan, không xuất hiện trong 9 năm qua. Vào tháng 11/2005, người phụ nữ này thú nhận đã tham gia vào loạt vụ khủng bố ở các khách sạn ở Jordan cùng tháng đó, sự kiện đã cướp mạng sống của ít nhất 57 người.
"Chồng tôi đã kích hoạt bom của anh ấy, và tôi cũng cố kích hoạt bom của mình nhưng thất bại", al-Rishawi kể lại trên truyền hình Jordan với khuôn mặt lạnh tanh. Năm 2006, al-Rishawi bị tuyên án tử nhưng cùng năm đó, Jordan tuyên bố ngừng thi hành án tử hình.
Các quan chức Jordan cho biết, al-Rishawi - hiện đang ở độ tuổi 40 - đã cùng chồng là Hussein Ali al-Shamari tiến hành loạt vụ đánh bom tự sát nhằm vào khách sạn Radisson. Những thiết bị nổ mà al-Shamari mang theo người đã giết chết 38 người đang dự một tiệc cưới ở phòng khiêu vũ. Trong khi đó, Ba kẻ đánh bom nam khác cùng 57 người khác thiệt mạng ở 3 khách sạn đồng thời.
Al-Rishawi khai rằng cô ta là một người Iraq sống ở Ramadi và dùng hộ chiếu giả đi tới Jordan cùng chồng. Người phụ nữ này khẳng định chính người chồng đã dạy cô biết cách sử dụng thiết bị nổ.
Các nhà chức trách Jordan lúc đó kết luận vụ tấn công do tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Iraq sắp đặt, do Abu Musab al-Zarqawi chỉ đạo. Al-Zarqawi đã bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6/2006. Trong một thông điệp đăng tải lên mạng, tổ chức al-Qaeda ở Iraq cũng đứng ra nhận trách nhiệm.
Sau loạt vụ tấn công, Phó thủ tướng Marwan Muasher xác nhận al-Rishawi là em gái "nhân vật cánh tay phải" của trùm Zarqawi.








- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (2 giờ trước)




