-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Thế giới
20/05/2024 21:21Chân dung Tổng thống Iran tử nạn trong vụ máy bay rơi
Theo BBC, ông Raisi sinh năm 1960 tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran và là nơi có đền thờ Hồi giáo Shi'ite linh thiêng nhất nước này. Ông đã theo bước cha mình - một giáo sĩ, và bắt đầu theo học tại một chủng viện ở thành phố Qom vào năm 15 tuổi.
Trong thời gian là sinh viên, ông đã tham gia các cuộc biểu chống chống lại Shah (Vua) được phương Tây hậu thuẫn vào năm 1979 và trở thành phó công tố viên ở Tehran khi mới 25 tuổi.
Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu làm Tổng thống Iran vào năm 2021. Ông lên nắm quyền khi Iran phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả các vấn đề kinh tế cấp bách, căng thẳng khu vực leo thang và các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới bị đình trệ.
Hãng Reuters dẫn lời các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi giữ lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với 6 cường quốc. Các cuộc thương thuyết không chính thức giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tehran nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân hiện bị trì hoãn.
Quan điểm cứng rắn của ông Raisi cũng được thể hiện ở các vấn đề chính trị trong nước. Một năm sau khi lên nắm quyền, giáo sĩ cấp trung này đã yêu cầu chính quyền siết chặt luật về khăn trùm đầu và trinh tiết ở Iran nhằm hạn chế cách ăn mặc và hành vi của phụ nữ. Động thái này đã dẫn tới các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng, đặt ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với giới giáo sĩ nắm quyền tại Iran kể từ năm 1979.
Rất ít thông tin về cuộc sống riêng tư của ông Raisi được tiết lộ, ngoại trừ việc vợ ông - Jamileh giảng dạy tại Đại học Shahid Beheshti ở Tehran và họ có hai cô con gái đã trưởng thành.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)