-
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" -
4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn -
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
Công bố phối cảnh quy hoạch mới khu vực hồ Hoàn Kiếm, đề xuất thêm biểu tượng “Khải Hoàn Môn” -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"!
Thế giới
30/10/2019 17:02'Chàng ăn mày đẹp nhất TQ' từng được mời làm người mẫu với giá 100 triệu giờ ra sao?
Với sự phát triển mạnh mẽ của internet, chẳng có gì lạ khi một người trở thành hiện tượng mạng, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trình Quốc Vinh là một trường hợp như thế. Chỉ sau một bức ảnh đang đi bộ trên đường, người đàn ông này đã được mạnh danh là "Brother Sharp" (tạm dịch: Người anh em điển trai) hay "chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc".
Theo đó, Trình Quốc Vinh năm nay 43 tuổi, sinh ra tại một làng quê nghèo ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Từ năm 1996, anh ra thành phố kiếm sống và gửi tiền về nuôi gia đình nhưng chẳng may một lần, nhà bị mất trộm khiến cuộc sống vô cùng khó khăn và nghèo khổ. Người đàn ông này cũng có vợ và 2 đứa con nhưng chẳng may người vợ lại mất sớm trong một vụ tai nạn.
Những bi kịch liên tiếp xảy ra khiến Trình Quốc Vinh bị sang chấn tinh thần, dẫn tới bệnh tâm thần, cuối cùng đi lang thang trên đường và trở thành ăn mày. Anh cũng mất liên lạc với gia đình và không trở về quê nhà nữa. Người thân của Trình Quốc Vinh cứ tưởng anh đã chết cho tới tận khi nhìn thấy ảnh của anh xuất hiện trên mạng xã hội.
Bức ảnh nổi tiếng này được một nhiếp ảnh gia không chuyên chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội vào tháng 2/2010. Khi ấy, Trình Quốc Vinh đang bước đi trên đường với đầu tóc rối bù, bộ quần áo bẩn thỉu và rách rưới nhưng khuôn mặt phong trần, kiểu cách hút thuốc lẫn thần thái trong từng bước đi đã khiến anh trở nên khác biệt, quyến rũ theo kiểu rất đàn ông.

Cư dân mạng khi ấy hết lời khen ngợi vẻ ngoài cũng như thần thái của Trình Quốc Vinh, thậm chí còn phong cho anh là "chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc". Trình Quốc Vinh thậm chí còn được mời làm người mẫu thời trang với mức lương 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng). Nhiều người gặp anh trên đường và ngay lập tức dừng lại chụp ảnh khiến cuộc sống của Trình Quốc Vinh thay đổi chóng mặt.
Tuy nhiên, Trình Quốc Vinh vốn là người nhút nhát và rụt rè, cộng thêm căn bệnh tâm thần đã khiến anh sợ hãi sự quan tâm quá lớn của mọi người. Trình Quốc Vinh trốn tránh mọi ánh nhìn hay máy ảnh của những người xung quanh, thậm chí còn bật khóc khi phóng viên tới phỏng vấn.

Sau đó, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ để đưa Trình Quốc Vinh về quê nhà, đoàn tụ với người thân. Bố mẹ của anh đã bật khóc sau nhiều năm không nhìn thấy con. Đứng trước những người thân yêu nhất nhưng Trình Quốc Vinh lại tỏ vẻ sợ hãi và bối rối. Một thành viên trong gia đình anh cho biết: "Anh ấy chưa vượt qua được những ký ức đen tối về quãng thời gian vừa qua. Nó khiến anh ấy trở nên nhút nhát, khép kín và ít nói hơn".

Những tưởng đó sẽ là cái kết tốt nhất cho "chàng ăn mày đẹp nhất Trung Quốc" nhưng vào năm 2016, bệnh tâm thần của Trình Quốc Vinh lại tái phát nặng hơn do gia đình không đủ kinh phí để chữa trị. Một lần nữa, anh chọn cách rời khỏi nhà, sống cuộc sống lang thang một mình, không làm phiền ai. Từ đó đến nay, không ai biết rõ anh ở đâu, làm gì. Đối với Trình Quốc Vinh, cuộc sống lang thang có lẽ là thích hợp nhất với anh.
Theo Khánh Hằng (Khám Phá)
- "Giang hồ mạng" Sáng "con" vừa bị bắt là ai? (17:19)
- Sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (17:05)
- Mexico áp thuế chống bán phá giá HRC, Hòa Phát và Formosa chịu mức khác nhau (1 giờ trước)
- Trường học Iran hoang tàn, trở thành nơi tưởng niệm hơn 100 học sinh thiệt mạng (1 giờ trước)
- Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" (1 giờ trước)
- Vợ đều đặn bỏ 600.000 đồng/tháng để gội đầu, chồng tính một phép khiến cô nổi giận: “Anh tính toán quá rồi!” (1 giờ trước)
- Dùng còng số 8 khống chế người vay tiền để ép viết giấy nợ: Lời khai của nhóm đòi nợ bạo lực (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều HLV Nhật Bản chưa để lại dấu ấn ở bóng đá Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn (1 giờ trước)
- Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn (2 giờ trước)