-
Công an thông tin vụ người phụ nữ nhặt được đồ không chịu trả, bắt nữ sinh quỳ xin rồi lao vào đánh -
Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên -
Bí mật sau những túi đồ ăn lỉnh kỉnh mỗi chiều: Sự thật xót xa vợ giấu tôi suốt 2 tháng -
Hà Nội: "Phép màu" sau đám cháy – Cư dân chung sức góp 185 triệu đồng giúp gia đình người thuê nhà -
Phụ huynh tố giáo viên phạt tiền, bắt học sinh dậy từ 5h sáng: Nhà trường nói gì? -
Lương tháng 5 triệu và nỗi ám ảnh mang tên "trà sữa buổi chiều" nơi công sở -
Thông gia quát: "Chửa trước thì tự ra mà lên xe hoa", bố cô dâu lao ra làm điều này khiến nhà trai xấu hổ tới cuối đời… -
Vụ tài xế xe buýt ở Hà Nội bị hành hung: Truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc đang lẩn trốn -
Hiện trường xe ôtô cháy dữ dội ở làn dừng khẩn cấp cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Nguyên nhân do đâu? -
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật
Thế giới
21/01/2017 23:15Chàng sinh viên Trung Quốc đi bộ 300 km về quê ăn tết
Thay vì mua vé xe như bao người khác, một chàng sinh viên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc quyết định chọn cách về quê ăn Tết khác người. Anh không đi xe, tàu hỏa hoặc máy bay mà là đi bộ.
![]() |
Trương Sấm đang theo học tại một trường đại học ở tỉnh Hà Nam. Không muốn phải chờ đợi và để tiết kiệm tiền, anh đã đi bộ từ thành phố Tín Dương, nơi đang học, đến quê nhà ở Thương Khâu, cũng thuộc tỉnh Hà Nam, theo Nhân Dân Nhật báo.
Khoảng cách giữa hai thành phố này là hơn 300 km. Trương Sấm đã mất 6 ngày rưỡi đi bộ để vượt qua quãng đường này.
Mỗi ngày, chàng sinh viên dành 10 giờ để đi. Vận tốc trung bình khoảng 5 km/giờ. Trước hành trình, Trương Sấm đã giữ kín và không tiết lộ về kế hoạch của mình.
Trên suốt quãng đường về quê, anh chỉ mang theo một số vật dụng cần thiết và 69 nhân dân tệ (khoảng 230.000 đồng) trong túi. Chàng sinh viên cho biết chuyến đi đã giúp cuộc sống anh thêm thú vị, đồng thời mang lại nhiều trải nghiệm quý giá.
Trong suốt gần một tuần lễ đi bộ, anh đã nếm được cả sự ấm áp, hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ lẫn sự thờ ơ của mọi người. Kỷ niệm khiến Trương Sấm nhớ nhất là được một người gác cổng ở trường tiểu học cho 2 cái bánh hấp để đi đường.
Người bảo vệ đó từng có cùng cảnh ngộ như Trương Sấm. Lúc trước, đã có lúc ông không có tiền về quê và cũng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết hệ thống giao thông nước này sẽ phải đáp ứng cho 2,98 tỉ lượt hành khách trong dịp Tết năm 2017.
Làn sóng về quê ăn Tết của dân Trung Quốc được xem là đợt di cư lớn nhất hằng năm của nhân loại. Năm nay sẽ diễn ra trong 40 ngày từ 13.1 đến 21.2.
Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)
- Angelababy tái xuất thảm đỏ đầy lộng lẫy sau hai năm bị "phong sát" (11:00)
- Chiếc áo đặc biệt gắn liền với những khoảnh khắc vàng của bóng đá Việt Nam (8 phút trước)
- Nghi phạm xả súng tại Đại học Brown tự sát trong nhà kho (11 phút trước)
- Công an thông tin vụ người phụ nữ nhặt được đồ không chịu trả, bắt nữ sinh quỳ xin rồi lao vào đánh (27 phút trước)
- Bắc Kinh phản ứng dữ dội trước thương vụ vũ khí kỷ lục 11 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan (30 phút trước)
- Tóc Tiên gây chú ý khi sửa lời hit của Hương Tràm, ngầm xác nhận rạn nứt với Touliver? (30 phút trước)
- HLV Thái Lan chốt câu "xanh rờn" khi đội nhà thua ngược U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (33 phút trước)
- Nhiều tài khoản ngân hàng đứng trước nguy cơ bị “khóa” giao dịch trực tuyến từ năm 2026 (38 phút trước)
- Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên (38 phút trước)
- Cháu ruột Cục trưởng cũng phải hối lộ 9 tỷ để xin giấy phép an toàn thực phẩm (47 phút trước)
