Câu chuyện đoàn tụ đầy nước mắt của chàng trai Hồng Khải (tên thật là Trần Hàng) đã làm chấn động cộng đồng mạng, khi sự thật được hé lộ: không chỉ anh mà mẹ anh cũng từng là nạn nhân của một bi kịch bắt cóc kéo dài suốt hai thế hệ.

Suốt 24 năm qua, câu nói “Mẹ con mất rồi!” mà người cha từng gieo vào tâm trí đã trở thành nỗi ám ảnh vô hình đè nặng lên trái tim anh Hồng Khải, sinh năm 1998. Anh lớn lên trong một cuộc đời đầy biến cố, từ những ngày tháng bị cha bạo hành và nhốt trên gác xép, đến khi bị bán sang tỉnh Hà Nam vào năm 2001 khi mới 3 tuổi.

16-1765850623-chang-trai-bi-bat-coc-tim-lai-me-he-lo-bi-kich-gia-dinh-hai-the-he.jpg
Người thanh niên hạnh phúc và xúc động khi tìm thấy mẹ sau 24 năm. Ảnh: QQ.

Dù được người đàn ông tại huyện Lỗ Sơn nhận nuôi, tuổi thơ anh vẫn đầy rẫy đòn roi. Chỉ khi trưởng thành, cuộc sống mới bớt khắc nghiệt. Nhờ nỗ lực không ngừng, anh thi đỗ đại học và hoàn thành chương trình cử nhân.

Mặc dù luôn tin rằng mẹ đã qua đời, nhưng càng lớn, khát khao "phải biết mình đến từ đâu" càng thôi thúc anh. Năm 2020, anh quyết tâm đăng tải thông tin tìm thân nhân trên trang "Mừng con về nhà", với tâm niệm: "Cho dù mẹ không còn, tôi cũng phải tìm mộ mẹ để vái lạy bà".

Năm 2025, hành trình của Hồng Khải có bước ngoặt quan trọng khi một tình nguyện viên tên Hồ Bắc Vũ tiếp nhận và hướng dẫn anh lấy mẫu máu. Đến ngày 10/9 năm nay, manh mối đầu tiên xuất hiện: một gia đình họ Trần tại Vân Nam từng báo mất tích con trai tên Trần Hàng, sinh năm 1998, có hoàn cảnh tương đồng.

Trong quá trình xác minh, một sự thật chấn động đã được phát hiện: mẹ ruột của cậu bé Trần Hàng thực chất chưa hề qua đời như lời người cha nói. Bà Đặng (mẹ ruột) đã tái hôn và đưa con gái (chị gái của Trần Hàng) đến tỉnh An Huy sinh sống.

16-1765850623-chang-trai-bi-bat-coc-tim-lai-me-he-lo-bi-kich-gia-dinh-hai-the-he.jpg
Các tình nguyện viên chụp ảnh cùng Hồng Khải bên mẹ và chị gái. Ảnh: QQ.

Các tình nguyện viên đã liên hệ với chị gái của Trần Hàng, người lập tức đồng ý hợp tác. Mẫu ADN của chị gái, mẹ ruột và bác ruột đều được thu thập. Kết quả xác nhận Hồng Khải chính là Trần Hàng, cậu bé mất tích suốt 24 năm.

Ngày 7/12, Hồng Khải đã đến Hợp Phì (An Huy) và vỡ òa ôm chặt lấy mẹ. Giây phút đó, lời nói dối "mẹ đã qua đời" bỗng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc tột cùng.

Giữa cuộc đoàn tụ xúc động, chị gái Hồng Khải hé lộ một bi kịch đau lòng khác: "Gia đình chúng tôi truân chuyên lắm. Mẹ tôi cũng từng bị bắt cóc. Sau khi trốn thoát, mẹ quay về thì phát hiện em trai đã mất tích".

Bà Đặng kể lại, năm xưa bà bị bắt khỏi quê nhà và bị bán sang tỉnh Giang Tô. Sau khi trốn thoát thành công, bà quay về thì con trai đã mất tích, con gái bị đưa sang Chiết Giang làm việc. Bà đã tìm lại được con gái và đưa đến An Huy lập gia đình mới, hiện đã có thêm một cậu con trai (em trai cùng mẹ khác cha của Hồng Khải).

Nhìn lại hành trình đầy tổn thương, Hồng Khải bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ nuôi đã chăm sóc anh hơn 20 năm, đồng thời khẳng định sẽ chăm lo cho cả hai bên gia đình. Dù tuổi thơ đầy bạo hành, anh cho biết sẽ chờ ngày về quê để tìm hiểu kỹ hơn về người cha ruột trước khi đưa ra kết luận.

"Tôi từng rất bất hạnh, nhưng cũng rất may mắn vì cuối cùng đã tìm được mẹ và chị gái. Trước giờ tôi luôn nghĩ mẹ đã qua đời. Giờ tôi mới thật sự hiểu, có mẹ là hạnh phúc thế nào", Hồng Khải xúc động. Giờ đây, anh muốn bù đắp những năm tháng đã mất, giữ chặt tình thân cùng mẹ, chị gái và người em trai mới.

QT (SHTT)