Thế giới

Chàng trai chết não tỉnh lại sau khi bố đe dọa bác sĩ

Bệnh viện định tắt thiết bị hỗ trợ sự sống của George Pickering III vì cho rằng anh đã chết não, bố anh đem súng vào ngăn cản bác sĩ và bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại.

Bệnh viện định tắt thiết bị hỗ trợ sự sống của George Pickering III vì cho rằng anh đã chết não, bố anh đem súng vào ngăn cản bác sĩ và bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại.

Hai cha con George Pickering trên một chương trình truyền hình. Ảnh: News.

Đúng lúc đó, ông bố George II xông vào đơn vị chăm sóc đặc biệt với khẩu súng trong tay, ra lệnh cho đội ngũ y tế không được phép động vào con trai. Ông kiên quyết không bỏ súng dù cảnh sát yêu cầu đầu hàng và bất ngờ nhận được tín hiệu ông vẫn hằng mong. Từ giường bệnh, George III nằm chặt lấy tay bố mình, cho thấy anh vẫn còn ý thức.

"Trong 3 tiếng đồng hồ, George siết chặt tay tôi 3-4 lần", người cha 59 tuổi chia sẻ. Ông thừa nhận đã say rượu và hung hăng nhưng tất cả là vì con trai. Khi được hỏi tại sao lại dùng súng để đe dọa mọi người, George II trả lời: "Tôi không còn cách nào khác. Tôi đã tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi cần là có thời gian với con".

Khi thấy con tỉnh lại, George II vui vẻ đầu hàng. Sau 11 tháng ngồi tù, ông được trở về đoàn tụ với gia đình. George III hiện đã thoát khỏi hôn mê và hồi phục một cách kỳ diệu. Anh xúc động bày tỏ lòng biết ơn với bố: "Ông ấy đã phá luật nhưng vì lý do đúng đắn. Đó là tình yêu".

Theo Minh Nguyên (VnExpress.net)