Thế giới

Chàng trai giả làm cảnh sát dễ dàng lừa 10 cô gái ngủ với mình

Một chàng trai Indonesia đã tút tát vẻ ngoài như một cảnh sát và chỉ trong một thời gian ngắn lừa được 10 cô gái ngủ với mình.

Ari Septian Pratama, 21 tuổi sống ở thành phố Sumantra (Indonesia) đã giả làm một cảnh sát của trung tâm pháp y, lấy tên Julian Saputra. Không chỉ đầu tư trang phục, người này còn chuẩn bị cả huy hiệu, súng giả. Ari còn tự nhận mình là con trai của cảnh sát trưởng, theo Tribunnews.

Ari bị bắt ngày 26/11, khi một cô bạn gái nghi ngờ hành tung của anh ta nên tìm đến trung tâm pháp y để kiểm tra, nhưng nhân viên tại đây lại không hề tìm thấy người có tên Julian Saputra, nên đã báo cảnh sát. Thời điểm đó, Ari vẫn mặc nguyên trên người trang phục cảnh sát giả.

Chàng trai giả làm cảnh sát dễ dàng lừa 10 cô gái ngủ với mình
Chàng thanh niên giả làm cảnh sát và tiếp cận được nhiều cô gái xinh đẹp. Ảnh: Tribunnews.

Tại đây Ari khai nhận thường mặc quân phục, súng ống bảnh bao và đưa các cô gái đi chơi. Chỉ trong vài tháng trở lại đây hắn đã lừa trót lọt 10 cô gái, bao gồm nhân viên công chức, y tá, bác sĩ... và thậm chí một nữ cảnh sát.

Mỗi khi đi chơi, Ari luôn thuê siêu xe và hứa hẹn tương lai sẽ lấy họ làm vợ. Mục đích cuối cùng của hắn là lừa tình các cô gái và qua đêm với họ. "Tôi nhiều lần hứa với các cô gái sẽ kết hôn với họ.Tôi không lừa tiền họ, tôi chỉ muốn ngủ với họ. Trong số đó còn có vài người đã đính hôn", Ari khai nhận. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra phát hiện có ít nhất 2 nạn nhân tố bị Ari lừa tiền.

Ari cho biết đã chấp nhận lời thách thức từ một người bạn nên bắt đầu kế hoạch này. Cũng chính người bạn đã chi tiền để Ari tút tát vẻ ngoài cho giống một viên cảnh sát.

Theo Bảo Nhiên (VnExpress.net)