-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
01/02/2022 09:39Châu Á đón Tết Nhâm Dần trong yên lặng vì lo ngại biến chủng Omicron
Các sự kiện lễ hội, chẳng hạn như hội chợ và bắn pháo hoa, cũng đã bị hủy bỏ để ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người có thể trở thành điểm nóng lây nhiễm bệnh, khiến những người tụ tập ăn mừng trong tình trạng im lặng.
Tại Trung Quốc, nơi Tết Nguyên đán được coi là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm, các nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát Covid-19 mới nào có thể gây nguy hiểm cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bắt đầu vào thứ Sáu (ngày 4 tháng 2).
Bất chấp chính sách Covid-zero nghiêm ngặt, Trung Quốc đã có 2.127 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến ngày 29/1. Chính quyền tại các địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp để khuyến khích người dân ở lại, với một số tỉnh đưa ra các ưu đãi như phiếu mua sắm, vé vào các điểm tham quan và thậm chí là tiền mặt.
Ở những nơi khác, những người về quê đón Tết Nguyên Đán đều được yêu cầu phải cách ly tập trung hoặc tại nhà lên đến 14 ngày. Các doanh nghiệp nhà nước và trường học cũng khuyến khích nhân viên hạn chế đi lại trong những ngày nghỉ Tết.
Bất chấp những hạn chế, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc vẫn ước tính sẽ có 1,18 tỷ chuyến đi trong giai đoạn này, tăng gần 40% so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với con số ba tỷ chuyến đi trước đại dịch vào năm 2019.
Bà Liu Shun, 56 tuổi, một người giúp việc gia đình ở Bắc Kinh, đã quyết định từ bỏ chuyến đi về quê như mọi năm về Lan Châu ở tỉnh Quý Châu, vì bà không chắc liệu mình có thể quay lại Bắc Kinh nếu dịch bệnh bùng phát ở thành phố quê hương bà hay không.
"Đây là lần đầu tiên tôi không về nhà trong dịp Tết, vì ở cả 2 nơi đều gát gao trong việc kiểm dịch, cách ly và có khả năng tôi sẽ mắc kẹt khi không thể quay trở lại," bà nói. "Tôi sẽ chỉ thực hiện một cuộc gọi điện video về nhà."

Hồng Kông đã hủy bỏ các hội chợ Tết Nguyên đán hàng năm, đóng cửa các trường học sớm và khóa cửa nhiều khu vực để thử nghiệm. Trong khi thành phố đã thành công trong việc kiểm soát dịch trong phần lớn năm 2021, với nhiều tháng không có một ca lây nhiễm nào, thì chỉ trong tháng Giêng năm nay đã có hơn 600 ca nhiễm mới, trong khi con số này chỉ có hai trường hợp trong tháng Mười Hai.
Các biện pháp để hạn chế sự lây lan của Covid-19 bao gồm lệnh cấm ăn uống từ 6 giờ tối và đóng cửa các địa điểm như thẩm mỹ viện, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và quán bar.

Du khách đến Hong Kong cũng sẽ phải trải qua 7 ngày cách ly, nhưng điều đó cũng không ngăn được cha mẹ của Eric Zheng bay từ Thượng Hải đến để đón năm mới với vợ chồng anh, cũng như thăm con gái mới sinh của họ.
Zheng, hiện đang làm nhân viên tiếp thị cho một công ty cho biết: “Năm ngoái chỉ có tôi và vợ, nhưng năm nay bố mẹ tôi ở đây và chúng tôi có thêm một thành viên mới. Mặc dù gia đình không thể ăn tối với lệnh cấm 6 giờ tối, nhưng bố tôi cho rằng đó không phải là vấn đề vì hai ông bà thích nấu ăn."
Tuy nhiên, Zheng cho biết thật tiếc khi các phiên chợ hoa, các chuyến du ngoạn và các sự kiện lớn khác đã bị hủy bỏ.
Phil Lee, giám đốc quan hệ công chúng người Hàn Quốc cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp, anh về quê một mình để đón Tết Nguyên đán cùng bố mẹ.
Vợ và hai đứa con sáu và tám tuổi của anh đang ở nhà do lo lắng về việc lây nhiễm, vì số ca mắc hàng ngày tăng gấp đôi trong tuần qua, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 17.532 ca vào hôm 30/1.

Ông Lee, 40 tuổi cho biết: “Vợ tôi sợ Omicron nên quyết định ở nhà với lũ trẻ. Bố mẹ tôi hơi buồn vì không được gặp cháu, và những đứa trẻ cũng buồn vì không được gặp ông bà”, anh nói. "Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ có một cuộc gọi video để bọn trẻ có thể chúc tết với ông bà của chúng và cũng để nhận lời chúc phúc."
Ông Lee là một trong 28,77 triệu người sẽ có mặt trên những con đường tắc nghẽn để lái xe về nhà chúc Tết, theo ước tính của Viện Giao thông Hàn Quốc.
Con số này đánh dấu mức tăng 17,4% so với năm ngoái, dự kiến là như vậy bởi vì hầu hết mọi người đã được tiêm phòng đầy đủ và lái xe được coi là phương tiện giao thông an toàn nhất nếu họ muốn đi du lịch.
Đảo nghỉ mát Jeju dự kiến sẽ đón khoảng 207.000 du khách vào cuối tuần này, tăng 35,2% so với một năm trước. Nhiều khách sạn nổi tiếng và khu nghỉ mát trượt tuyết ở tỉnh Gangwan xinh đẹp cũng đã kín chỗ. Điều này xảy ra bất chấp nhiều lời kêu gọi của chính phủ đối với người dân nên hạn chế đi lại vì lo ngại các cuộc tụ tập sẽ đẩy nhanh sự lây lan của virus.
Các biện pháp hạn chế vi rút hiện tại ở Hàn Quốc bao gồm lệnh cấm tụ tập hơn 6 người và lệnh giới nghiêm 9 giờ tối đối với các cơ sở kinh doanh như nhà hàng và quán cà phê.
Cũng vì lo sợ bùng phát Covid-19, Manila đã cấm các buổi biểu diễn múa rồng, bắn pháo hoa và các cuộc tụ tập lớn tại khu vực Binondo, nơi sinh sống của 1,35 triệu người gốc Hoa sinh sống ở Philippines.

Đất nước này đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất, do sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Thị trưởng Manila Isko Moreno cũng kêu gọi các quan chức thực thi các quy tắc và người dân cần phải tuân thủ nghiêm túc.
Ở Malaysia, các địa điểm tổ chức lễ hội vẫn bị cấm nhưng bữa ăn đoàn viên trong gia đình vẫn được phép. Do đó, ước tính khoảng 4,6 triệu phương tiện đã di chyển trên cao tốc tính đến 29/1.

Nhưng với số ca Covid-19 tăng lên đến mức 5.000 ca trong ba ngày liên tiếp, một số ngôi đền tại Malaysia đang áp đặt các quy tắc riêng.
Theo truyền thông Malaysia, đền Sin Sze Si Ya sẽ giới hạn số lượng du khách chỉ 20 người vào đền tại một thời điểm. Tuy nhiên, một số tín đồ thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách đi cầu nguyện sớm hơn để tránh đám đông.
Ranjit Kaur, một nhân viên làm việc trong đền cho biết: "Những người sùng đạo thật khéo léo. Điều đó giúp chúng tôi giảm lưu lượng du khách đến chùa vào tuần tới".
QT (Nguoiduatin.vn)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




