-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
23/03/2023 20:35Cháu nội cố tổng thống Hàn Quốc tố cả gia đình 'sống nhờ tiền bẩn'
Theo The Korea Herald trong một bài đăng video trên trang cá nhân Instagram mới đây, Chun Woo-won tố cha mình - con trai thứ hai của cố tổng thống Chun Doo-hwan - đã "hợp thức hoá hành vi phạm tội" và cả gia đình đang "sống nhờ tiền bẩn" do ông nội để lại.
Kèm theo bài viết, cháu nội cố Tổng thống đã đăng tải video về một nhân vật, được phỏng đoán là bà nội Lee Sun-ja, chơi golf qua màn hình trong nhà, tại căn nhà riêng ở phường Yeonhui (quận Seodaemun, Seoul).
Người này cũng đăng tải bức ảnh đám cưới cháu gái của cố Tổng thống Chun Doo-hwan, chỉ ra rằng làm thế nào một gia đình có toàn bộ tài sản chỉ 290.000 won (220 USD) lại có đủ tiền để tổ chức một sự kiện hoành tráng như vậy.
Chun Woo-won cho biết cha mình là ông Chun Jae-yong sau khi chạy trốn ra nước ngoài cùng mẹ kế hiện đang sống bằng tiền quỹ đen lên tới vài chục tỷ won (hàng chục triệu USD).
Người chú Chun Jae-man thì đang kinh doanh một nhà máy rượu vang ở bang California, Mỹ, và nhà máy này cũng "bốc mùi tiền bẩn".
Cháu nội cố Tổng thống Chun còn đề cập tới mẹ ruột của mình, nói rằng mẹ mình nắm rõ quá trình rửa tiền và quỹ đen của gia tộc họ Chun. Gia tộc này đã bịt miệng mẹ anh bằng trái phiếu, và bà đã lén đổi sang tiền mặt thông qua người quen.
Chun Woo-won cho biết gia tộc họ Chun dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ căn nhà ở phường Yeonhui là có lý do riêng, bởi bên trong căn nhà này có giấu két sắt, che giấu quỹ đen.
Người này nói rằng cha mình không hề có chút ăn năn nào về những thiệt hại mà cố Tổng thống Chun Doo-hwan đã gây ra đối với người dân. Trước đây ông Chun Jae-yong từng nói rằng con trai mình ốm yếu, nhưng anh khẳng định bản thân mình dù từng được điều trị trầm cảm, nhưng giờ hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe.
Từ tiết lộ gây sốc của Chun Woo-won, một nhóm dân sự hôm 21/3 đã đệ đơn kiện vợ của cố Tổng thống Chun Doo-hwan, 3 con trai và con gái của ông.
"Gia đình ông Chun Doo-hwan đang sống một cuộc sống xa hoa từ ‘quỹ đen’ mà họ đã cất giấu và họ thậm chí đã tìm cách để lại khối gia tài đó cho con cháu của mình" - đơn kiện có đoạn, đồng thời yêu cầu chính quyền phải thu hồi số tiền này và gia đình vị tổng thống Hàn Quốc từ năm 1980-1988 phải bị trừng phạt.
Từ các điều trên, các công tố viên Hàn Quốc hôm 22/3 cho biết họ đang xem xét mở cuộc điều tra về "quỹ đen" của gia đình cố Tổng thống Chun Doo-hwan.
Theo KBS News, cố tổng thống Chun Doo-hwan là một trong những chính trị gia gây tranh cãi nhất ở Hàn Quốc do từng ra lệnh cho quân đội đàn áp người biểu tình ủng hộ dân chủ năm 1980 ở Gwangju.
Cố Tổng thống Chun từng bị tuyên án sơ thẩm tử hình vào năm 1996 với các tội danh phản quốc, hối lộ và nhiều tội danh khác, nhưng sau đó được Tòa án tối cao giảm xuống mức án tù chung thân, bị ban lệnh thu hồi 220 tỷ won (167 triệu USD) tiền quỹ đen. Sau đó, ông được Tổng thống Kim Young-sam ân xá nhưng khoản tiền phạt vẫn phải thi hành.
Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan qua đời năm 2021 khép lại nỗ lực thu hồi 95,6 tỉ won mà chính quyền Hàn Quốc theo đuổi hàng thập kỷ. Nguyên do bởi theo luật pháp Hàn Quốc, gia đình không có nghĩa vụ pháp lý phải trả khoản tiền phạt còn lại của người đã mất.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (35 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (46 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)