Thế giới

Chạy trốn 30 năm, người đàn ông ra đầu thú thì được thông báo vô tội

Một người đàn ông ở Trung Quốc ra đầu thú sau 30 năm lẩn trốn vì cho rằng bản thân phạm pháp trong một vụ ẩu đả. Tuy vậy giới chức địa phương cho biết ông này không có tên trong danh sách bị truy nã.

Theo Beijing News, vụ việc xảy ra tại thành phố Ngân Xuyên tại khu tự trị Ninh Hạ (Trung Quốc).

Chạy trốn 30 năm, người đàn ông ra đầu thú thì được thông báo vô tội
Cảnh sát Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters)

Người đàn ông tên Zhou, năm nay 52 tuổi, sau 30 lẩn trốn đã ra đầu thú tại cơ quan công an địa phương. Tuy vậy nhà chức trách thông báo ông không nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã.

Trước đó Zhou có liên quan tới một vụ ẩu đả do tranh chấp xảy ra năm 1990. Zhou bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi vụ việc kết thúc, và sau đó khi quay lại ông trông thấy xe cảnh sát nên cho rằng bản thân đã phạm pháp.

Zhou không ra đầu thú vào thời điểm đó, trái lại đã lẩn trốn suốt 30 năm. Trong thời gian lang bạt, ông làm nhiều ngành nghề khác nhau như thợ mỏ, công nhân tái chế để kiếm sống.

Sau 30 năm lẩn trốn, Zhou đã quyết định ra đầu thú, tuy vậy nhận được thông báo ông không nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã của địa phương.

Được biết, cha mẹ của Zhou đều đã qua đời trong thời gian 30 năm ông lẩn trốn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)