-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
21/10/2024 17:34Chèo thuyền giữa đêm về công ty cũ để trộm két sắt
Theo tờ Zhejiang Legal News đưa tin, cảnh sát Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc mới đây đã bắt giữ kẻ gian này chỉ trong vòng 24 giờ. Trước đó, các sĩ quan đã nhận được thông báo về vụ mất trộm từ đại diện công ty hôm 1/10.
Được biết, ban đầu cuộc điều tra của cơ quan chức năng đã đi vào ngõ cụt vì camera giám sát của công ty bị phá hoại và họ không thể nhìn thấy bất kỳ nghi phạm nào từ camera ven đường.

Sau đó, các nhà điều tra đã chuyển sự chú ý sang đoạn phim giám sát từ bờ sông bên cạnh công ty. Từ đây, họ nhanh chóng phát hiện ra một người đàn ông đáng ngờ đang chèo thuyền ở đó vào đêm hôm trước.
Cảnh sát cũng điều tra các nhân viên hiện tại và trước đây vì tên trộm có vẻ quen thuộc với hệ thống an ninh của công ty.
Các nhà điều tra đã bắt giữ một cựu nhân viên tên là Thịnh (Sheng) chỉ chưa đầy 24 giờ tại quê của tên này ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, cách Hàng Châu sáu giờ lái xe.
Hóa ra kể từ lúc rời công ty cách đây 1 năm, Thịnh đã lên kế hoạch phạm tội. Người này cho biết đã nghĩ đến việc lái xe của người khác và cải trang để trốn tránh cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng đã từ bỏ kế hoạch vì nghĩ rằng những phương pháp này không đủ an toàn.
Sau đó Thịnh phát hiện thấy một chiếc thuyền vệ sinh đang đậu trên bờ. Anh ta đỗ xe cách công ty vài km, đi bộ đến thuyền và chèo trong ba giờ cho đến khi đến được chỗ làm cũ trước đây. Tiếp theo đó, Thịnh đã lẻn vào phòng cất giữ chìa khóa dự phòng, ngắt hệ thống camera giám sát rồi lấy trộm chiếc két sắt nặng 50kg chứa 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng) từ phòng kế toán.
Thịnh cũng đã thừa nhận mọi tội trạng của mình sau khi cảnh sát tìm thấy két sắt tại nhà người thân của anh ta. Người này bị bắt trước khi tìm thấy một chiếc đèn xì mà anh ta định dùng để mở két sắt.

Theo SCMP, Thịnh hiện phải đối mặt với mức án tối thiểu là 10 năm tù giam và cao nhất là chung thân.
“Lên kế hoạch cho một năm, chốt lại trong một ngày”, một người chia sẻ trên Douyin.
“Không thể ăn cắp bất cứ thứ gì trong một thành phố có đầy camera giám sát”, một người khác nói.
“Anh ta nên sử dụng tàu ngầm”, một người khác hài hước nói đùa.
Vào tháng 5, một tên trộm khác ở tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc Trung Quốc đã lấy trộm một chiếc két sắt nặng 50kg từ một cửa hàng bán vé số, sau đó đẩy két đi bộ 3km trước khi bị bắt.
Nó nặng đến mức anh phải dừng lại nghỉ nhiều lần trên đường đi. Cảnh sát cho biết "rất dễ" để nhận dạng anh ta trong đoạn phim giám sát.
QT (SHTT)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




