Thế giới

Chết não, người đàn ông bất ngờ cử động ngay khi gia đình chuẩn bị đưa đi hiến tạng

Sau đó, gia đình đã yêu cầu các bác sĩ kiểm tra và dừng ngay việc hiến tạng.

Ryan Marlow đã phải nằm viện 2 tuần tại bệnh viện Atrium Health Wake Forest Bapist ở Bắc Carolina, Mỹ sau khi anh bị xác định nhiễm vi khuẩn Listeria. Tình trạng của ông bố 37 tuổi có 3 con ngày càng trở nên trầm trọng và các bác sĩ sau đó tuyên bố anh bị chết não hôm 27/8 vừa qua.

Vợ của anh, chị Megan Marlow cho biết vì gia đình tự nguyện hiến tạng nên Ryan sẽ được hỗ trợ sự sống trong khi chờ người cần ghép phổi, tim và gan trong bệnh viện.

Chết não, người đàn ông bất ngờ cử động ngay khi gia đình chuẩn bị đưa đi hiến tạng
Chị Meghan cho biết đội ngũ y tế chờ hiến tạng đã có mặt bên cạnh Ryan nhưng điều thần kỳ đã xảy ra.

Ngày 30/8, cả gia đình Ryan đã quây quần bên giường bệnh để nói lời tạm biệt trước khi đưa người đàn ông xấu số đi làm công việc từ thiện trong khi Megan không có mặt vì cô không muốn chứng kiến cảnh tiễn biệt người chồng của mình.

"Trái tim tôi không thể chịu đựng được nếu như tôi có mặt ở đó." Chị Meghan chia sẻ.

Tuy nhiên người phụ nữ sau đó đã vội vã chạy đến bệnh viện sau khi một người cháu gái cho biết anh Ryan đã cử động chân trong lúc mọi người ở đó đồng thời gửi đoạn video cho cô xem.

Một bác sĩ sau đó nói với chị Meghan rằng ảnh chụp CT cho thấy chồng cô đã có dấu hiệu hoạt động của não bộ. Sau đó, vợ của Ryan cho biết vì thấy hoàn cảnh đặc biệt hiếm gặp này nên các bác sĩ đã phải tập hợp một hội đồng chuyên gia đến và họ đưa ra kết luận rằng các bác sĩ có thể đã mắc sai sót khi kết luận anh Ryan bị chết não. Người đàn ông sau đó được kết luận lại là vẫn còn sự sống, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch và hôn mê sâu.

"Đội ngũ y tế chờ đưa Ryan đi hiến tạng đã có mặt ở đó để đưa anh ấy đi...Nhưng tôi đã yêu cầu tất cả phải dừng lại ngay lập tức." tờ Mirror đăng tải lời của chị Meghan.

Chết não, người đàn ông bất ngờ cử động ngay khi gia đình chuẩn bị đưa đi hiến tạng - 1
Gia đình của anh Ryan và chị Meghan.

“Anh ấy không chết não. Chúa đã giữ anh ấy ở đây. Anh ấy được cho là đã chết, theo các bác sĩ thì anh ấy phải ở nhà tang lễ ngay bây giờ”, Megan nói thêm.

Kể từ sau lúc chụp CT, tình trạng của anh Ryan vẫn ở mức rất nguy hiểm tuy nhiên chị Meghan chia sẻ chồng mình đã có dấu hiệu của sự cử động, đồng thời nhịp tim đo được của anh cũng đã tăng lên đáng kể.

Megan nói rằng một bệnh viện khác đã đồng ý tiếp nhận chồng cô nhưng việc di chuyển đã bị trì hoãn. Những buổi livestream của chị kể về tình trạng của chồng đã thu hút hàng nghìn người xem trong thời gian qua.

Được biết anh Ryan hiện đang là một kỹ thuật viên chế tác đàn piano kiêm mục sư. Anh bị nhiễm khuẩn listeria thường được xác định là do ăn phải thực phẩm nhiễm độc, theo thống kê loại vi khuẩn này đã giết chết khoảng 1.600 người mỗi năm ở Mỹ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chet-nao-nguoi-dan-ong-bat-ngo-cu-dong-ngay-khi-gia-dinh-chuan-bi-dua-di-hien-tang-tintuc840331