-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
25/02/2018 05:40Chết trong tủ đông, hơn 1 năm sau mới được phát hiện
BBC ngày 24-2 đưa tin thi thể của cô Joanna Demafelis, 29 tuổi, bị phát hiện đông cứng trong căn hộ của chủ sau hơn 1 năm mất tích.
Chủ của nạn nhân là Nader Essam Assaf, quốc tịch Lebanon, đã bị bắt tại quê hương của ông ta với nghi vấn giết người - Bộ Ngoại giao Philippines thông báo hôm 22-2, đồng thời cho biết thêm vợ của Assaf là bà Mona đã bỏ trốn và được cho là đang ở Syria.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Peter Cayetano hoan nghênh thông tin Assaf bị bắt giữ, nói rằng đây là "bước đi quan trọng đầu tiên trong hành trình đòi lại công lý cho Joanna".
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) trước đó đã ban hành lệnh truy nã vợ chồng Assaf.
Vụ việc cô Joanna qua đời đã gây ra một làn sóng phẫn nộ ở Philppines và người dân nơi đây đã bị cấm đến Kuwait làm việc.

Giới chức Philippines nói rằng thi thể của Joanna được phát hiện vào tháng này với nhiều dấu hiệu nghi bị tra tấn trong một căn hộ dường như bị bỏ hoang ít nhất 1 năm.
Giới chức Philippines cho biết họ đã hỗ trợ cho hơn 1.000 lao động Philippines tại Kuwait, phần lớn là người giúp việc, trở về quê nhà. Bộ Ngoại giao Philippines ước tính khoảng 252.000 công dân nước này đang sinh sống và làm việc ở Kuwait.
Giới chức Kuwait cam kết thực hiện mọi biện pháp có thể để đòi lại công lý cho Joanna. Bộ trưởng Cayetano nói rằng ông mong giới chức Kuwait yêu cầu dẫn độ Assaf từ Lebanon về Kuwait để xét xử.
Trong một vụ án mạng rúng động khác, cảnh sát khu vực phía Nam của bang Kerala - Ấn Độ đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh đập đến chết.

Nạn nhân được xác định là một thổ dân tên Madhu sống trong khu vực. Trước đó, người này bị một nhóm người trói và đánh đập vì bị nghi ăn cắp. Đoạn video cùng với cảnh tượng nhiều người chụp hình "tự sướng" khi xem nạn nhân bị giết đã khiến nhiều người sợ hãi.
Cảnh sát Ấn Độ khẳng định với BBC rằng họ đang tích cực truy lùng những đối tượng khác liên quan đến vụ việc.
Ông Prateesh Kumar, một quan chức cảnh sát cấp cao, nói rằng cảnh sát đã nhanh chóng đến quận Palakkad, bang Kerala, sau khi nhận được thông tin một người đàn ông bị tấn công tại đây. Cảnh sát đến hiện trường, dừng vụ tấn công và tức tốc đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng người này không qua khỏi.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (48 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (49 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (56 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (57 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (58 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




