-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
15/12/2024 01:45Chi 600 triệu đồng chạy 'deadline cưới vợ', chú rể U30 hét lên ngay khi cô dâu lộ mặt mộc
Câu chuyện được người đàn ông 27 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc chia sẻ lên mạng xã hội Weibo. Đó là loạt ảnh mặt mộc của cô vợ hơn 4 tuổi sau đêm tân hôn khiến ai nấy xôn xao.
Theo Sina, chú rể tên Trần Lệ, năm nay 27 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng, điều kiện gia đình ở mức trung bình nhưng chưa có người yêu. Sau nhiều lần bị gia đình thúc giục chuyện đám cưới, anh đồng ý đến một buổi gặp mặt được người quen giới thiệu.
“Đó là một người phụ nữ 31 tuổi. Hơn tôi 2 tuổi nhưng lại trông rất dịu dàng. Mỗi lần chúng tôi gặp mặt cô ấy đều ăn mặc, trang điểm vô cùng xinh đẹp, chỉn chu. Cứ như thế hình ảnh của cô ấy trong mắt tôi lúc nào cũng xinh đẹp. Tôi dặn lòng rằng tuy có chút lớn tuổi, song với ngoại hình và điều kiện như thế thì bản thân vẫn có thể chấp nhận được”. anh Trần chia sẻ.
Sau 2 tháng tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân, cũng vì bố mẹ 2 bên quá mong muốn sớm có cháu ẵm bồng. Nhà gái yêu cầu sính lễ 168.000 nhân dân tệ (gần 600 triệu đồng) song anh Trần hoàn toàn đồng ý, vì điều này nằm trong khả năng của gia đình anh. Hơn nữa, anh cũng rất ưng Thúy Lan.
Đám cưới của cả hai diễn ra thuận lợi. Trong ngày trọng đại, bản thân cũng vốn là người chú trọng hình thức, Trần Lệ chọn cho mình một bộ vest đen thanh lịch, sang trọng. “Cô ấy mặc váy cưới đã được chuẩn bị từ trước. Cũng như những buổi hẹn hò trước đó vợ tôi vẫn xuất hiện với làn da trắng mịn, môi đỏ cứ như một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra”, anh Trần miêu tả về vợ.

Thế nhưng, mọi chuyện dường như đảo lộn hoàn toàn khi đêm tân hôn đến, cô dây tẩy trang để chuẩn bị đi ngủ. Thúy Lan cởi bỏ lớp váy cưới bên ngoài, để lộ bộ dạng đang diện một chiếc đầm hai dây màu đỏ. Cô cũng tháo hết phụ kiện trên tóc và cổ, tai,... búi tóc cao gọn gàng.
Lúc này, dễ dàng nhận thấy một điểm tương phản rất lớn giữa da người và và mặt. “Rõ ràng là cô ấy trang điểm rất đậm, trông có chút đáng sợ, song tôi không quá bận tâm mà vẫn tiếp tục ra ngoài tiếp rượu một vài người bạn nữa”, anh Trần nhớ lại.
Sau 1 tiếng quay vào, thấy một cô gái ngồi trên giường với gương mặt mộc, Trần Lý còn tưởng mình say quá nên đi nhầm phòng. Sau khi xác định đây chính là phòng tân hôn, anh hoài nghi đến mức hỏi Thúy Lan: “Cô là ai, sao lại ngồi ở đây?”.
“Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác với người phụ nữ có làn da trắng ngần và xinh đẹp trước đây. Khi không trang điểm, làn da của cô xỉn màu. Việc trang điểm lâu ngày đã khiến làn da của cô bị tổn thương đáng kể. Gương mặt cũng khá to. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Tại sao cô ấy có thể lừa dối tôi đến như vậy cơ chứ”, anh Trần chia sẻ.

Cả hai vẫn tiếp tục xảy ra tranh cãi. Anh Trần Lý cho rằng bản thân đã bị lừa dối. Còn Thúy Lan bỏ ngoài tai những lời phán xét của chồng. Cô thẳng thắn: “Đã lấy nhau thì anh phải chấp nhận dung mạo của em chứ".
Lúc này, Trần Lý chỉ ngồi bấm điện thoại và tiếp tục phớt lờ vợ. Nhìn lại những tấm hình cả hai chụp khi đi chơi trước đó hay trên mạng xã hội của Thúy Lan, Trần Lý lại thêm phần bất lực. “Tôi đã mệt mỏi cả ngày và giờ lại phải chứng kiến sự thật này. Vì hôn lễ tổ chức ở nhà riêng, không có bố mẹ ở đây nhưng sáng mai tôi sẽ gọi họ đến để phân xử chuyện này”, anh chia sẻ thêm.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội. Netizen xôn xao bàn tán, đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Có người bênh vực chú rể, cho rằng anh đã bị lừa dối. Có thể ngoại hình của cô gái khác với hình mẫu lý tưởng của anh chàng, nên có phản ứng như vậy là điều không thể tránh khỏi. Song cũng có cư dân mạng lên tiếng bảo vệ cô dâu.
Nhiều người cho rằng cô gái vì thường xuyên trang điểm nên da mặt có chút không đẹp là điều bình thường. Hơn nữa, cô gái cũng đã thành thật chia sẻ với chàng trai mà chẳng hề giấu diếm. “Cũng có quá tệ đâu, da ngăm như thế cũng là điều thường thấy mà. Bây giờ hiếm ai để mặt mộc vẫn xinh lắm. Lấy nhau vì tình yêu chứ đâu phải lấy nhau vì cái mặt”, một netizen thẳng thắn.
Nhiều người cũng khuyên chàng trai không nên vì chuyện ngoại hình mà chia tay hay khiến chàng trai buồn mà nên bình tĩnh suy xét lại. “Hôn nhân là chuyện cả đời, tìm được một người tốt vẫn hơn là một người đẹp. Tất nhiên, nếu có cả hai thì càng tốt”, một cư dân mạng bình luận.
Theo Trần Hà (Nguoiduatin.vn)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (14 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (26 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (47 phút trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (53 phút trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (58 phút trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)