-
Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hải Dương - Trực thuộc hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất Việt Nam -
Ăn bột ngọt có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? -
Bắt tạm giam kẻ đồi bại, hiếp dâm con gái khuyết tật của chủ nhà ngay trong tiệc rượu -
Thực hư vụ nữ hành khách tố tài xế taxi chạm vùng "nhạy cảm": Camera hành trình hé lộ gì? -
Doãn Quốc Đam và Tạ "Mưa đỏ" gây ngỡ ngàng với tạo hình "lạ" trong phim hài ra rạp 30/4 -
Làm thế nào 12 con giáp xây dựng mối quan hệ chất lượng cao? -
Tranh cãi clip cô gái thích được "ăn đòn", chồng mỗi ngày "tát vợ khoảng 3.000 cái" -
Danh tính người điều khiển sà lan trong vụ tông hỏng cầu Ghềnh ở Đồng Nai -
Hòa Minzy chính thức xác nhận lấy chồng quân nhân -
30 tuổi mắc ung thư thận giai đoạn cuối, "thủ phạm" là vật dụng quen thuộc trong bữa ăn
Thế giới
08/11/2024 14:19Chị em xa cách gần 40 năm, vỡ òa cảm xúc ngày tìm thấy nhau
Darragh Hannan (39 tuổi) và Ha Jee Won (38 tuổi), vừa có cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Họ được sinh ra cách nhau 14 tháng tại Hàn Quốc nhưng lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau.
Darragh được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi và lớn lên ở bang Indiana. Trong khi đó, Jee Won được một cặp vợ chồng ở Bỉ nhận nuôi.
Hiện tại, Darragh là quản lý dự án, còn Jee Won kinh doanh, điều hành một cửa hàng may mặc. Ngày 25/10/2024, hai chị em gặp nhau lần đầu tiên tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2018. Darragh cho biết cô lớn lên với những câu hỏi về nguồn gốc của mình. Năm 2018, cô thực hiện xét nghiệm ADN nhưng không tìm được kết nối nào.
Trong khi đó, Jee Won được truyền động lực tìm kiếm chị gái sau khi nghe câu chuyện cảm động của người hàng xóm Kim Haelen. Kim đã tìm thấy chị gái của mình thông qua xét nghiệm ADN.
"Câu chuyện của Kim Haelen tìm thấy chị gái đã để lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt. Tôi nghĩ mình cũng nên thử", Jee Won chia sẻ.
Vài năm sau khi Darragh làm xét nghiệm ADN, cô bất ngờ nhận được email từ Jee Won với nội dung: "Chào chị, tôi nghĩ chúng ta là chị em".
Cả hai đều cảm thấy vui mừng khi tìm được nhau. Đến tháng 10/2024, họ gặp nhau trong niềm xúc động. Họ tự hỏi sẽ ra sao nếu hai chị em được lớn lên bên nhau.
Cuộc đoàn tụ này không chỉ là khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là hành trình khám phá bản thân và tìm về nguồn cội của hai chị em.
"Chúng tôi rất biết ơn cuộc sống ở Mỹ và Bỉ nhưng luôn có một phần trong chúng tôi tự hỏi cuộc sống sẽ thế nào nếu lớn lên bên nhau ở nơi mình sinh ra. Tìm thấy nhau và gặp mặt đã giúp chúng tôi trả lời được rất nhiều câu hỏi.
Chúng tôi thấy cả những điểm tương đồng và điểm khác biệt hình thành do môi trường nuôi dưỡng khác nhau", cặp đôi tâm sự.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)
- 1 đối tượng bị nhiều cây xăng ở Hà Nội từ chối bán, Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó nóng (16:15)
- Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hải Dương - Trực thuộc hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất Việt Nam (16:06)
- Hòa Minzy và bạn trai đại úy quân đội đã âm thầm làm điều đặc biệt từ 2 năm trước mà không ai biết (27 phút trước)
- Cuộc "di cư" của nhân tài AI: Khi tháp ngà đại học không còn là bến đỗ cuối cùng (33 phút trước)
- Ăn bột ngọt có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? (34 phút trước)
- Bắt tạm giam kẻ đồi bại, hiếp dâm con gái khuyết tật của chủ nhà ngay trong tiệc rượu (42 phút trước)
- Bản lĩnh thép và trái tim rạn vỡ: Hành trình đối diện nỗi đau của Michael Ballack (46 phút trước)
- Cho anh trai vay 300 triệu, em gái nhận lại "nợ vụn" suốt 5 năm vì thói quen trả lẻ (52 phút trước)
- Thực hư vụ nữ hành khách tố tài xế taxi chạm vùng "nhạy cảm": Camera hành trình hé lộ gì? (58 phút trước)
- Giữa vòng vây "mưa bom bão đạn": Người dân Iran và cuộc chiến sinh tồn thầm lặng (1 giờ trước)