-
Hà Nội: Camera AI "soi" lỗi đổ rác, lấn chiếm vỉa hè để phạt nguội -
Thấy người đi xe máy lao xuống sông, bé trai có phản ứng nhanh, ai xem xong cũng phải khen ngợi -
Đăng clip xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Thị Lan lĩnh 21 tháng tù -
Chung cư 5 tầng bốc cháy dữ dội, giải cứu thành công 2 người mắc kẹt -
Ngọn ngành vụ giả mạo tài khoản MXH "Chùa Kim Sơn" để kêu gọi ủng hộ từ thiện gây xôn xao dư luận -
Bão Nokaen lệch hướng, không vào Biển Đông: Thời tiết Việt Nam chịu tác động mạnh như thế nào? -
Nguồn gốc thực sự của hơn 71.000 m² đất mà trụ trì chùa Phật Quang đang vướng tranh chấp -
Thưởng Tết 100 triệu nhưng mẹ chồng chỉ cho biếu ngoại 3 triệu: Tôi uất ức định "nổi loạn" cho đến khi thấy bản thiết kế bí mật -
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Iran -
Tổng thống Donald Trump đình chỉ kế hoạch không kích Iran phút chót sau chiến dịch ngoại giao nghẹt thở
Thế giới
17/08/2018 22:48Chị gái tìm được kẻ giết chết em trai nhờ Facebook, hóa giải vụ án bị chìm vào quên lãng 4 thập kỷ trước
Năm 1977, Penny Farmer, hiện 57 tuổi, vẫn còn là cô gái trẻ sống tại Chorlton-cum-Hardy, Manchester. Đó cũng là năm mà thảm kịch ập xuống gia đình Farmer khi cậu con trai út trong nhà, Christopher Farmer, quyết định cùng bạn gái Peta Frampton thực hiện chuyến khám phá vòng quanh thế giới. Hai con người trẻ tuổi với nhiều hoài bão và tương lai rực rỡ phía trước chẳng bao giờ nghĩ rằng chuyến đi định mệnh ấy họ mãi mãi không thể quay trở về, thi thể bị vứt ngoài đại dương lạnh giá và kẻ gây ra cái chết của họ lại vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cho đến hơn 40 năm sau.
Từ châu Úc đến những hòn đảo ngoài Thái Bình Dương cho đến vùng bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, Mexico, Belize… bất cứ khi nào đến một địa điểm mới, Christopher và Peta đều gửi thư báo bình an về nhà, kể cho mọi người nghe những điều hay ho, những con người thú vị mà họ từng gặp trong chuyến đi để đời của mình.
Trong số các bức thư, Christopher và Peta có nhắc đến một anh chàng người Mỹ đáng mến tên Dwayne đã đồng ý cho họ đi nhờ chiếc thuyền mang tên Justin B, từ Belize đến Mexico. Lá thư cuối cùng mà Peta gửi về vào là ngày 29/6/1978, sau đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cặp đôi. Mọi người trong nhà cảm thấy vô cùng bất an, biết rằng đã có chuyện gì chẳng lành xảy ra với con mình. Bố của Christopher - Charles Famer - là một phóng viên của BBC đã dùng mọi mối quan hệ của mình để tìm kiếm con trai nhưng tất cả đều thu về con số 0. Charles còn thuê luôn một người địa phương tại Belize tên Alphonso de Pena, để giúp ông tiến hành điều tra, nghe ngóng tin tức về con trai.
Đầu năm 1979, Alphonso mới tìm được chút manh mối. Có người nói ở vùng biên giới với Guatemala từng có hai thi thể người châu Âu không rõ danh tính được ngư dân vớt từ dưới biển và đã được chôn cất tại hai ngôi mộ không tên.
Sau khi khai quật mộ, đối chiếu với hồ sơ nha khoa, kết quả đã xác minh hai nạn nhân thật sự chính là Christopher, 25 tuổi và Peta, 24 tuổi. Tin tức khủng khiếp đã khiến cho gia đình cặp đôi vô cùng đau đớn.
Quyết tâm theo đuổi vụ án đến cùng, ông Charles và các nhân viên tại Văn phòng Ngoại giao đã điều tra chủ sở hữu của chiếc thuyền mang tên Justin B và phát hiện, hắn ta là một người Mỹ tên Silas Duane Boston. Tên Silas là một kẻ nghiện rượu nặng với quá khứ bất hảo và đang bị truy nã với cáo buộc cưỡng hiếp cùng một số tội danh khác tại quê nhà Sacramento, California.

Khi Charles liên lạc với tên Silas, giả vờ như không biết đến cái chết của Christopher và Peta, gã nghiện rượu đã nói rằng hai vị khách quá giang đã xuống bến cảng, sau đó thì không biết họ đi đâu nữa. Tuy nhiên ngay sau đó, tên Silas đã âm thầm bỏ trốn không một chút tung tích. Đến năm 2013, ông Charles qua đời ở tuổi 91, ông vẫn một lòng mong muốn tìm lại sự công bằng cho con trai nhưng đáng tiếc khi chết đi ông cũng không thể nhìn thấy điều đó thành hiện thực.
Đến cuối năm 2015, một lần chị Penny và mẹ, bà Audrey, nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ về Christopher cũng như tấn bi kịch đã xảy ra, Penny bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng thử tìm lại hai con trai của Silas trên Facebook. Penny đã từng thấy tên của hai cậu bé, khi ấy 12-13 tuổi, trên danh sách những người đi thuyền Justin B, đồng thời trong thư của Christopher từng nhắc đến hai đứa trẻ đi cùng trên thuyền. May mắn thay, chị Penny đã nhanh chóng tìm thấy Vince và Russell Boston, không chỉ vậy, chị còn tìm ra cả Facebook của tên Silas.
Chị Penny đánh liều gửi tin nhắn cho Vince và Russell để hỏi về chuyện năm xưa. Cuối cùng Vince và Russell đã thừa nhận rằng họ chính mắt nhìn thấy bố mình giết chết Christopher và Peta bằng cách đánh đập họ rồi trói lại vứt xuống biển. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch là bởi Christopher đã ngăn cản không cho tên Silas hành hạ con trai mình. Vince và Russell cũng cho hay, hai anh đã nhiều lần thông báo cho chính quyền về những điều kinh khủng của bố nhưng cảnh sát cho biết họ không tìm thấy hồ sơ về vụ giết người của Christopher và Peta.
Chị Penny đã liên hệ với người đứng đầu tổ điều tra các vụ án bị đóng băng của sở cảnh sát Greater Manchester, ông Martin Bottomley, yêu cầu lật lại hồ sơ vụ án. Người này đã liên hệ cùng Interpol và cảnh sát tại Sacramento, Mỹ, cùng hợp tác để trả lại công bằng cho các nạn nhân. Theo cảnh sát phía Sacramento, tên Silas bị nghi ngờ có dính líu đến vụ mất tích của vợ hắn, Mary Lou vào năm 1968, và có khả năng là kẻ đứng sau hàng loạt vụ hãm hiếp, giết người từng xảy ra tại thành phố này trong 50 năm qua.
Tháng 12 năm 2016, tên Silas chính thức bị cảnh sát giam giữ, khởi tố về tội giết hai nạn nhân Christopher và Peta. Đáng tiếc phiên tòa xét xử chưa kịp diễn ra, Silas đã chết ngay trong trại giam chỉ 4 tháng sau đó vì bệnh tật. Được biết hắn vốn đã mắc khá nhiều bệnh, sức khỏe suy kiệt do thói nghiện rượu lâu năm nhưng khi bị bắt giam, hắn lại từ chối nhất định không chịu uống thuốc. Cuối cùng dù tìm ra được tên hung thủ, hóa giải cái chết tức tưởi của Christopher và Peta nhưng hắn vẫn không nhận hình phạt thích đáng.
"Tôi thật sự thất vọng, tôi cứ nghĩ rằng mình sắp được nhìn thấy công lý thực thi", chị Penny chia sẻ. "Hắn ta đã cố tình làm thế, hắn biết trò chơi của mình đã kết thúc".
Vince, con trai của tên Silas nói: "Hắn đã giết mẹ tôi khi tôi chỉ mới 4 tuổi. Bà ấy chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Hắn ta đã khiến cho quá nhiều người phải đau đớn nhưng lại có thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thật đáng tiếc vụ án không thể đưa ra xét xử".
Theo Đinh Hương (Helino)
- Hà Nội: Camera AI "soi" lỗi đổ rác, lấn chiếm vỉa hè để phạt nguội (14:20)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại xe ga" 125cc mới giá 58 triệu đồng: Chất hơn cả Honda SH Mode (14:16)
- Vụ phim ngắn "nữ chính 7 tuổi sinh con" bị gỡ bỏ: Ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật? (14:10)
- Cháy lớn tại khu ổ chuột ở quận Gangnam giàu có, Seoul huy động gần 300 lính cứu hỏa (14:03)
- Đây là 2 mẫu iPhone bạn nên tránh xa: Giá cao, pin kém, không hợp xu thế! (49 phút trước)
- Tân HLV Indonesia nói gì khi chung bảng với tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026? (52 phút trước)
- Chung cư 5 tầng bốc cháy dữ dội, giải cứu thành công 2 người mắc kẹt (52 phút trước)
- Diễn biến mới vụ kiện Michael Jackson xâm hại trẻ em: Cú "quay xe" bất ngờ của gia đình thân thiết (54 phút trước)
- Đăng clip xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Thị Lan lĩnh 21 tháng tù (56 phút trước)
- Ngọn ngành vụ giả mạo tài khoản MXH "Chùa Kim Sơn" để kêu gọi ủng hộ từ thiện gây xôn xao dư luận (58 phút trước)