-
Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng -
Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra -
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? -
Cảnh báo dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở miền Bắc trong đêm nay -
Nguyên nhân giá xăng dầu giảm, xăng RON95 tối đa 24.332 đồng/lít? Kịch bản giá xăng dầu sắp tới? -
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động -
Giá vàng hôm nay 31/3 đảo chiều, SJC và vàng nhẫn tăng, giá vàng thế giới quay lại mốc quan trọng
Thế giới
15/02/2026 10:33Chi hàng triệu đồng thuê người lạy chúc Tết cha mẹ: Một công ty giao hàng gây tranh cãi dư luận
Theo báo Dân trí, nền tảng giao hàng UU Paotui tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa ra mắt bộ ba dịch vụ đặc biệt dành cho dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, bên cạnh các công việc dọn dẹp thông thường, ứng dụng này cho phép người dùng đặt dịch vụ thực hiện các nghi thức tâm linh và truyền thống thay cho gia chủ.
Cụ thể, gói cơ bản có giá 39 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng) tập trung vào việc trang trí nhà cửa, treo câu đối và chữ "Phúc" trong một giờ. Gói trung cấp 199 nhân dân tệ (khoảng 750.000 đồng) bao gồm việc mua quà, gửi lời chúc và thay mặt khách hàng nhận tiền lì xì từ người lớn tuổi.
Gây sốc nhất là gói dịch vụ cao cấp trị giá 999 nhân dân tệ (tương đương 3,7 triệu đồng). Với mức phí này, nhân viên giao hàng sẽ thực hiện nghi thức dập đầu lạy truyền thống kèm lời chúc may mắn trong một phút. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp qua video để khách hàng giám sát từ xa.

Dữ liệu trên ứng dụng cho thấy đã có 175 đơn hàng được xác nhận trên quy mô toàn quốc. Theo quy định, khách hàng phải tự chi trả các khoản phát sinh như quà tặng, phí di chuyển và đỗ xe. Công ty cho biết đối tượng mục tiêu là những người lao động xa quê, không thể về đoàn viên.
Đại diện doanh nghiệp khẳng định mục tiêu của dịch vụ là tạo ra "kết nối cảm xúc ấm áp" thay vì chỉ là chiêu trò marketing. Dù vậy, việc thương mại hóa nghi thức "khấu đầu" (quỳ và chạm trán xuống đất) đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng vì chạm đến vấn đề đạo đức.
Nghi thức này vốn có từ thời nhà Chu, là biểu tượng cao nhất của lòng biết ơn và sự kính trọng đối với bậc sinh thành. Việc thuê người lạ thực hiện thay được nhiều người đánh giá là làm mất đi giá trị tinh thần và phẩm giá cá nhân của đạo hiếu truyền thống.

Ở góc độ người lao động, anh Vương – một nhân viên giao hàng – chia sẻ quan điểm cởi mở về công việc này. Anh sẵn sàng thực hiện nghi lễ nếu khách yêu cầu và bày tỏ: "Kiếm tiền bằng việc quỳ lạy không có gì xấu hổ. Chúng tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình".
Trước áp lực dư luận và những tranh cãi về việc biến lòng hiếu thảo thành món hàng, ngày 11/2, UU Paotui đã chính thức gỡ bỏ gói dịch vụ dập đầu. Hiện tại, hãng chỉ duy trì các dịch vụ hỗ trợ việc nhà như mua sắm hộ hoặc treo câu đối trang trí.
Đây không phải lần đầu đơn vị này gây xôn xao với các dịch vụ mang tính tâm linh. Trước đó, công ty từng cung cấp dịch vụ tảo mộ hộ dịp Thanh minh. Một số gói đặc biệt bao gồm dọn dẹp và quay video tại mộ phần từng có giá lên tới 4.999 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng).
- Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng (15:11)
- Sự hồi sinh ngoạn mục của TikToker David Ngo sau biến cố sức khỏe "tồi tệ nhất cuộc đời" (15:02)
- Yamaha chính thức ra mắt xe côn tay "át chủ bài" mới giá cực mềm: Có phanh ABS 2 kênh, màn hình LCD (22 phút trước)
- Người phụ nữ áp xe gan vì thói quen ăn đồ tái, rau sống (24 phút trước)
- Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra (24 phút trước)
- Cựu Tổng giám đốc SJC hầu tòa phúc thẩm: Kháng cáo xin giữ lại hơn 10.800 lượng vàng (24 phút trước)
- Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? (28 phút trước)
- Bước ngoặt lịch sử: Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm "đóng băng" (34 phút trước)
- Bầu trời Isfahan rực sáng giữa đêm: Nghi vấn Mỹ dội bom xuyên hầm tàn phá cứ điểm quân sự Iran (48 phút trước)
- David Beckham bật khóc vì Brooklyn, Victoria tính sang Mỹ "cầu hòa" con dâu (49 phút trước)