-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
15/12/2017 16:03Chỉ vì khoản hồi môn, bố mẹ ép con trai 15 tuổi cưới vợ góa của anh và cái kết đau lòng
Một thiếu niên 15 tuổi ở Gaya, bang Bihar, Ấn Độ đã chọn cách tự tử chỉ vỏn vẹn 2 giờ sau khi bị ép làm đám cưới với chị dâu, người vợ góa của anh trai hơn cậu 10 tuổi và đang là mẹ của hai đứa cháu gọi mình bằng chú.
Theo trang Hindustantimes, nghi lễ kết hôn được tổ chức long trọng vào hôm 11/12 vừa qua tại làng Vinoba Nagar, cách Gaya khoảng 15km về phía tây. Hôn lễ này đã đi ngược lại với chiến dịch chấm dứt nạn tảo hôn và hủ tục về của hồi môn của chính quyền bang.
Phía cảnh sát cho biết cậu bé Mahadev Das, đang học lớp 9 tại trường trung học cơ sở công ở Paraiya, bị ép phải cưới người chị dâu 25 tuổi, Ruby Devi dưới áp lực của gia đình và dân làng sau khi anh trai Santosh Das của cậu qua đời vì bị điện giật.
Rất đông dân làng và họ hàng đã có mặt trong buổi lễ kết hôn diễn ra tại một ngôi đến ở làng. 10 người, trong đó có 4 người nhà trai và 6 người nhà gái, đã cùng nhau ký vào văn bản công nhận cuộc hôn nhân này.
Ngay sau khi nghi lễ kết thúc vào lúc 17h ngày 11/12, Mahadev đã vội vã bỏ về nhà và treo cổ bằng một chiếc khăn tắm vào lúc 19h cùng ngày.

Rõ ràng, cậu thiếu niên không hề vui vẻ gì khi phải kết hôn với người phụ nữ "từng chăm sóc mình như con". Bố của Mahadev, ông Chandreshwar Das cho biết, chính khoản bồi thường 80.000 Rs (khoảng hơn 28 triệu đồng) ông nhận được sau cái chết của con trai cả đã khiến ông mất luôn đứa con trai còn lại.
"Con trai cả tôi từng làm thợ điện cho một công ty tư nhân ở Gaya. Khi cháu mất vì bị điện giật vào năm 2013, công ty đó đã bồi thường cho gia đình 80.000 Rs (khoảng hơn 28 triệu đồng) và toàn bộ khoản tiền đó được chuyển vào tài khoản của tôi.
Con dâu và gia đình bên đó gây áp lực đòi tôi phải chuyển số tiền bồi thường đó cho Ruby. Tôi đã chuyển 27.000 Rs (khoảng 9,5 triệu đồng) cho con dâu và hứa với nhà thông gia sẽ chuyển số tiền còn lại sau nhưng họ cứ liên tục gây khó dễ và ra điều kiện nếu không trả tiền thì hãy cho Mahadev cưới Ruby và số tiền còn lại coi như tiền hồi môn", ông bố sụt sùi kể lại.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ trách nhiệm trong vụ tảo hôn này. Chín người tham gia đám cưới đã bị cáo buộc có liên quan tới vụ tự tử của thiếu niên trên. Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, quan chức địa phương đã kêu gọi chấm dứt tảo hôn và hủ tục về của hồi môn.
Theo Đan Vy (Thời Đại)








- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (22 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (23 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (29 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (41 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (51 phút trước)




