-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thế giới
20/03/2021 01:01Chỉ vì muốn mua cặp sách mới, nữ sinh 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể suốt 8 ngày bởi 20 người đàn ông, tình tiết vụ việc gây phẫn nộ mạnh mẽ
Ngày 19/3, trang Daily Mail đưa tin về một vụ cưỡng hiếp tập thể gây phẫn nộ ở Ấn Độ gần đây. Một thiếu nữ 15 tuổi đã bị chính bạn của mình lừa bắt cóc rồi bị chuốc thuốc mê, cưỡng bức liên tục bởi 20 người đàn ông trong 8 ngày trời.
Nguồn cơn của sự việc là do sự tin tưởng của nạn nhân với bạn của mình. Người bạn này đã hứa sẽ mua cho em một chiếc cặp sách đi học mới. Vào ngày cuối tuần, thiếu nữ háo hức cùng bạn và một nam thanh niên khác lên thành phố Jhalawar. Nhưng sau đó, thay vì được dẫn đi mua cặp sách như tưởng tượng, họ dẫn nạn nhân tới một công viên rồi đánh thuốc mê và thiếu nữ đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 2-3 người đàn ông.
Sau đó, nhóm tội phạm đưa nạn nhân đến một nơi khác và tại đây cô bé tiếp tục bị xâm hại. Cảnh sát trước mắt xác định thiếu nữ đã bị cưỡng bức bởi ít nhất 20 người đàn ông khác nhau trong 8 ngày địa ngục. Trong số này có tới 4 người còn là trẻ vị thành niên.
Trước cơ quan điều tra, cô bé cho biết nhóm tội phạm đã đưa em đi đến nhiều địa điểm khác nhau. Bên cạnh bị cưỡng bức tập thể, nạn nhân còn bị đánh đập, tra tấn dã man mỗi khi cố gắng chống cự.
Sau 8 ngày bị hành hạ, nạn nhân đã trốn thoát được về nhà và báo cáo lên cảnh sát. Đến nay, cảnh sát địa phương đã bắt giữa ít nhất 20 người liên quan tới vụ việc. Đồng thời, 2 cảnh sát cũng bị sa thải vì tắc trách trong công việc. Sau khi bé gái báo án, cảnh sát đã lơ là và mãi 10 ngày sau mới bắt tay vào tiến hành điều tra.
Sharad Choudhary - một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại địa phương cho biết: "2 cảnh sát đã bị đình chỉ công tác vì làm ngơ, không mở cuộc điều tra để bảo vệ nạn nhân dù đã được báo án 10 ngày".
Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, đại diện Ủy ban Phúc lợi Trẻ em ở Ấn Độ đã đến nhà nạn nhân để chia sẻ với em cùng gia đình.
Theo Chi Chi (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (19 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (19 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (22 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (25 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (27 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (28 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (37 phút trước)