-
Tử vi thứ 4 ngày 18/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 2 Tết ai hốt lộc? -
Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ -
Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ -
CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua đúng ngày mùng 1 Tết vì sai lầm hy hữu -
Hà Nội và TP.HCM: Những nhịp thở bình yên trong buổi sáng đầu năm Bính Ngọ -
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp lên đường tới Mỹ: Việt Nam khẳng định vai trò sáng lập trong sứ mệnh hòa bình tại Gaza -
Sự cố hi hữu đêm Giao thừa Bính Ngọ: Khi sóng truyền hình bất ngờ... "ngược dòng" về năm cũ -
Bóng đá Việt Nam 2026: Khát vọng vươn tầm và hành trình khẳng định vị thế "nhà vua" -
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026 -
Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 nên mặc màu gì để cả năm hanh thông, may mắn?
Thế giới
03/10/2023 18:15Chia sẻ về một ngày may mắn khi không bị cô giáo đánh, cậu con trai vô tình hé lộ điều đáng sợ tại trường mầm non
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vụ lạm dụng thể chất được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của cậu bé tên Tôn (Sun) trình báo với lực lượng cảnh sát thành phố Sơn Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc hồi tháng 7.
Theo mẹ của Tôn, con trai bà đã chia sẻ với mẹ hôm 3/7 rằng một giáo viên đã bảo em nghỉ học vào hôm sau vì người này cho rằng em gây ra quá nhiều phiền phức.
Dù nghi ngờ nhưng hôm sau mẹ của Tôn vẫn đưa cậu bé đến trường mẫu giáo và hỏi liệu các cô giáo có từng đánh con của mình hay không nhưng những người giáo viên đã lên tiếng phủ nhận.
Nhưng khi Tôn về nhà vào chiều hôm đó, thái độ của cậu bé hoàn toàn khác khi rất vui vẻ nói chuyện với mẹ.
“Mẹ ơi, hôm nay con rất hạnh phúc. Cả ngày hôm nay, không cô giáo nào đánh con cả.” Tôn nói với mẹ.
Ngay lập tức, mẹ của Tôn đến trường mẫu giáo cùng với lực lượng cảnh sát và yêu cầu được xem những đoạn camera giám sát những ngày trước đó. Tại đây, người mẹ đã vô cùng choáng váng khi phát hiện một cô giáo đã nhiều lần bạo hành con trai cô.
Ngày 7/7, mẹ của Tôn chính thức trình báo vụ việc với lực lượng cảnh sát.
Trong những đoạn camera giám sát cho thấy, chỉ trong vòng 17 ngày, Tôn đã bị hành hạ về thể xác bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng cộng 130 lần.
Trong một lần được camera giám sát ghi lại, giáo viên chủ nhiệm của Tôn được nhìn thấy đã kéo cậu bé vào nhà vệ sinh rồi liên tục đánh vào bụng đứa trẻ.
Trường mẫu giáo đã vấp phải một làn sóng phẫn nộ dữ dội sau khi mẹ của Tôn chia sẻ những hình ảnh của con trai chị lên mạng xã hội.
“Ngôi trường đó phải bị đóng cửa. Hiệu trưởng và những giáo viên liên quan nên bị cho vào danh sách đen.” Một cư dân mạng phẫn nộ cho biết.
Tờ Huashang Daily đưa tin ba nhân viên trường mẫu giáo đã bị sa thải ngay sau đó vì liên tục bạo hành đứa trẻ.
Còn theo SCMP, hồi đầu tháng 9 vừa qua, một giáo viên ở tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc cũng khiến người dân phẫn nộ sau khi người này ném chiếc thước gỗ vào đầu một đứa trẻ 9 tuổi khiến em bị vỡ hộp sọ.
Trước đó, hồi tháng 4, một giáo viên trung học ở tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc cũng bị ghi lại cảnh tượng người này đá và tát vào đầu một em học sinh trong lớp vì không hài lòng với điểm thi quá thấp của em.
QT (SHTT)
- Khoảnh khắc thiên tài của Vinicius giúp Real Madrid đánh bại Benfica (06:16)
- Cái kết đắng cho đại ca dẫn theo đàn em, dùng súng đe dọa, đánh con nợ trong quán cắt tóc ở Hưng Yên (06:11)
- Hà Nội: Người đàn ông đi xe đạp ngỡ ngàng sau khi phải đóng phạt do vi phạm nồng độ cồn (06:04)
- Tử vi thứ 4 ngày 18/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 2 Tết ai hốt lộc? (06:01)
- Meta buộc người dùng máy tính quay lại "ngôi nhà chung" Facebook nếu muốn chat Messenger (17/02/26 22:30)
- Đừng để cơn gút cấp "phá hỏng" cuộc vui trong những ngày Tết (17/02/26 22:22)
- Miền Bắc chuyển lạnh ngay đầu năm mới, không khí lạnh mạnh gây mưa rét nhiều ngày liên tiếp (17/02/26 21:30)
- Đài truyền hình Canada nhầm quốc tịch VĐV Hàn Quốc thành Trung Quốc, nhất định không xin lỗi (17/02/26 20:47)
- Tin được không! Tấm thẻ bài này vừa được bán với giá 427 tỷ đồng (17/02/26 20:35)
- Lãnh tụ tối cao Iran đáp trả cứng rắn trước những lời đe dọa của ông Trump (17/02/26 20:27)