Sau hơn 3 thập kỷ miệt mài tìm kiếm trong vô vọng, một người cha tại Tứ Xuyên cuối cùng đã tìm lại được con trai nhờ sự hỗ trợ kỳ diệu của công nghệ ADN.
14-1778730012-chiec-mu-linh-va-cuoc-doan-tu-sau-35-nam-rong-ra-tim-con-cua-nguoi-cha-gia
Giây phút đoàn tụ xúc động của hai cha con sau hơn 3 thập kỷ xa cách. Ảnh: QQ

Câu chuyện của ông Đặng Xương Hoa (sinh năm 1959, Tứ Xuyên, Trung Quốc) bắt đầu từ một bi kịch đau lòng vào năm 1991. Sau khi vợ qua đời vì bạo bệnh, ông một mình tần tảo nuôi hai con nhỏ. Tuy nhiên, trong một lần đi làm thuê xa nhà, ông bàng hoàng nhận tin con trai Đặng Nghi đã mất tích khi đang đi xem phim ngoài trời cùng bà nội. Giữa đám đông hỗn loạn, những kẻ xấu đã cố tình tách đứa trẻ khỏi tay bà, để lại một khoảng trống mênh mông suốt hơn 30 năm trong lòng người cha.

Suốt hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng, ông Đặng đã đi khắp nơi, hễ ở đâu có manh mối về nạn buôn người là ông lại tìm đến. Nỗi đau ấy càng thêm chồng chất khi vào năm 2011, mẹ ông qua đời trong sự day dứt khôn nguôi với lời trăn trối cuối cùng là phải tìm bằng được "Tiểu Nghi". Suốt bấy nhiêu năm, kỷ vật duy nhất giúp ông trụ vững chính là chiếc mũ lính nhỏ mà con trai ông từng rất yêu thích lúc sinh thời.

Bước ngoặt của cuộc đời ông đến vào tháng 11/2025 khi ông tìm đến cơ quan công an để cầu cứu. Thông qua xét nghiệm ADN và phân tích dữ liệu, cảnh sát phát hiện anh Tôn Siêu, một tài xế xe tải 40 tuổi tại Sơn Đông, có quan hệ huyết thống với ông. Anh Tôn Siêu vốn biết mình là con nuôi từ lâu nhưng vì tình cảm quá lớn với cha mẹ nuôi nên đến năm 2023 mới quyết định tham gia xét nghiệm ADN theo lời động viên của vợ.

Ngày 8/5/2026, buổi nhận thân tại thành phố Miên Dương đã lấy đi nước mắt của nhiều người chứng kiến. Ngay khi gặp lại, ông Đặng Xương Hoa đã lao tới ôm chầm lấy con trai và nức nở trong hạnh phúc. Hình ảnh người cha già cẩn thận lấy chiếc mũ lính cũ từ thời thơ ấu đội lại lên đầu người con trai nay đã trưởng thành trở thành biểu tượng xúc động cho tình phụ tử thiêng liêng. Dù thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của cả hai, nhưng sợi dây huyết thống và sự bao dung của người con đã khép lại hành trình đầy gian khổ của người cha già.

QT (SHTT)