-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
02/11/2018 06:54Chiếc xe ‘mở cửa địa ngục’ khiến 14 người mất mạng tại Mỹ
“Chiếc xe độc ác nhất nước Mỹ” hay “Chiếc xe mở cửa địa ngục” là những cái tên mà người dân địa phương dùng để gọi chiếc Dodge 330 của gia đình Allen. Chiếc xe được cho là bị “ma ám” và đã lấy đi sinh mạng của 14 người từng tiếp xúc với nó. Chiếc xe nổi tiếng này được sản xuất vào năm 1964, thuộc phiên bản giới hạn và có biệt danh khác là “Đại bàng vàng”.
Câu chuyện bắt đầu khi chiếc xe được mua bởi một sở cảnh sát ở bãi biển Old Orchard, tiểu bang Maine, Mỹ, dùng cho nhiệm vụ tuần tra. Chỉ có 3 nhân viên cảnh sát tại đơn vị này từng điều khiển chiếc xe và điều kỳ lạ là tất cả đều chết theo cùng một cách. Cả 3 người này đã giết hại cả gia đình mình rồi tự tử sau đó.
Không lâu sau, chiếc xe đến tay chủ nhân mới là gia đình của Wendy Allen, nơi những câu chuyện rùng rợn về chiếc “Đại bàng vàng” này được viết tiếp. Với gia đình Allen, chiếc xe khá là “hiền lành” ngoại trừ việc đôi lúc nó đột ngột bung cửa khi đang phóng nhanh trên đường cao tốc hay bất ngờ kẹt vô-lăng.
Đến những năm đầu thập niên 80, nhiều lời đồn thổi ma quái về chiếc xe được lan rộng khiến gia đình Allen luôn phải giữ cho nó tránh khỏi sự dòm ngó của các tín hữu trong giáo hội địa phương. Nhóm tôn giáo này đã lén lút đập phá chiếc xe như một cách để tiêu diệt con quỷ bên ẩn nấp bên trong nó.
Sự trừng phạt đến không lâu sau đó khi tất cả thành viên của nhóm người này đều nhận chung một một kết cục bi thảm. Trong đó, hai người khởi xướng vụ phá hoại này cùng chết do bị xe đầu kéo 18 bánh cán qua đầu, hai thanh niên bị chiếc ôtô khác đâm văng xuống dưới gầm “Đại bàng vàng” và đều bỏ mạng trước khi các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Bốn thành viên khác cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái tử thần khi qua đời trong hoàn cảnh rất hy hữu là bị sét đánh.
Chưa dừng lại ở đó, “lời nguyền” tiếp tục đeo bám chiếc xe cho đến tận năm 2007, khi một đứa trẻ đã giết hại cả gia đình mình cùng chú chó cưng rồi thiêu rụi toàn bộ căn nhà chỉ vài tuần sau khi chạm vào chiếc xe của Allen.
Các vụ tai nạn và tự tử liên quan đến những ai tiếp xúc với chiếc xe vẫn còn tiếp tục cho đến khi nó bị một nhóm tôn giáo khác lấy trộm, sau đó tháo rời từng bộ phận và mang đến các bãi phế liệu khác nhau vào năm 2010. Họ tin rằng có một con quỷ dữ đang sống ở trong chiếc xe và chỉ mang lại những điều xui xẻo cho mọi người. Tổng cộng đã có 32 cái chết xoay quanh chiếc xe này, trong đó có 14 người từng trực tiếp chạm vào nó.
Là người gắn bó với chiếc xe hàng chục năm, Allen đã kêu gọi thành lập quỹ để tìm kiếm từng bộ phận của nó và nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp. “Đại bàng vàng” không còn nguyên vẹn, nhưng Allen cũng đã thu thập được hầu hết bộ phận quan trọng để dựng lại bộ khung xe.
Cô tin rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và khẳng định chiếc Dodge 330 của mình không phải kẻ giết người. Để giữ sự an toàn cho chiếc 330, Allen cũng hạn chế sự xuất hiện của nó kể từ đó.
Việc sở hữu chiếc xe đặc biệt này khiến cuộc sống của Allen chưa ngày nào được yên ổn. Cô bị những tín đồ tôn giáo gán cho biệt danh “Phù thủy biển Old Orchard” và bị cáo buộc đã sử dụng ma thuật hắc ám để niệm lời nguyền lên chiếc Dodge 330.
Đáp trả lại những lời mê tín dị đoan, Allen nói: “Nó đơn giản chỉ là một chiếc xe được bố mẹ tôi để lại, và mọi người đang đọc quá nhiều về những câu chuyện xảy ra xung quanh chiếc xe. Nhìn xem: tôi, gia đình và bạn bè của tôi, tất cả đều ổn đúng không? Nếu chiếc xe có khả năng “mở cửa địa ngục” và muốn giết hết tất cả, vậy tại sao vẫn có những người chạm vào nó mà không chết?”
Người dân trong khu vực đã không còn bắt gặp chiếc xe này kể từ năm 2010 khi nó được Allen khôi phục. Không ai biết rõ tình trạng của chiếc xe hiện nay, nhưng những cái chết đầy bất ngờ và trùng hợp đến đáng sợ xung quanh chiếc Dodge đời 1964 này mỗi khi được nhắc lại vẫn khiến nhiều người sợ hãi.
Theo Hà Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)