Một góa phụ Yazidi mới đây tiết lộ rằng, trong quá trình điều trị vết thương tại một bệnh viện ở Iraq, chồng cô đã bị các bác sĩ tiêm thuốc độc dẫn đến cái chết thương tâm. Không chỉ có chồng cô, ít nhất 30 người đàn ông khác cũng bị giết hại bằng cách tương tự. Tất cả bị giết hại vì nghi ngờ chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Một góa phụ Yazidi mới đây tiết lộ rằng, trong quá trình điều trị vết thương tại một bệnh viện ở Iraq, chồng cô đã bị các bác sĩ tiêm thuốc độc dẫn đến cái chết thương tâm. Không chỉ có chồng cô, ít nhất 30 người đàn ông khác cũng bị giết hại bằng cách tương tự. Tất cả bị giết hại vì nghi ngờ chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Góa phụ Parishan và hai cô con gái.

Ít nhất 30 người bị giết vì thuốc độc

Nasser - chồng Parishan - bị bắt trong một cuộc tấn công của IS vào Sinjar ngày 3.8.2014. Ước tính, IS đã tàn sát khoảng 5.000 đàn ông Yazidi, bắt cóc hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái trong những cuộc tấn công vào Sinjar năm ngoái. "Chồng tôi bị bắn vào bụng và tay, còn tôi bị thương ở tay", Parishan - cô gái 25 tuổi - vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo trên khuỷu tay. Parishan và mẹ chồng vội vã đưa Nasser đến một bệnh viện ở Sinjar. Đây là bệnh viện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của IS vì hầu hết các nhân viên đã chạy trốn lên núi. Sau khi băng bó vết thương, Parishan được cho về nhà nhưng Nasser phải điều trị dài ngày tại bệnh viện vì các vết thương khá nghiêm trọng.

Vài ngày sau, Parishan, hai cô con gái, một người em gái cùng nhiều phụ nữ Yazidi khác bị bắt cóc và đưa đến thành phố Tal Afar do IS kiểm soát. Tal Afar được biết đến là “trung tâm” buôn bán và lạm dụng tình dục phụ nữ. Mẹ chồng cô, bà Turko, 57 tuổi, ở lại bệnh viện chăm sóc con trai. "Các chiến binh thánh chiến luôn nói với mẹ chồng tôi rằng, chồng tôi sẽ không sao và họ sẽ làm hết sức để cứu Nasser. Nhưng ngay sau đó, các bác sĩ đã bỏ qua lời thề y đức. Họ nói chồng tôi là kẻ thù. Họ hỏi có phải Nasser bị thương vì chống lại IS hay không”, Parishan vừa nói vừa khóc.

Nasser bị giết hại bằng cách tiêm thuốc độc và ném thi thể ra bên ngoài. “IS đã tiêm cho chồng tôi hai mũi chứa thuốc độc. Nasser chết ngay lập tức. Họ ném thi thể anh ấy ra bên ngoài bệnh viện, thậm chí không được chôn cất. Bác sĩ ở bệnh viện này sẵn sàng giết hại bệnh nhân mà họ nghi ngờ chống lại chúng”, Parishan nói. Nasser là một trong số hơn 30 bệnh nhân bị giết chết bởi IS theo cách này và trước khi chết, "nhiều người trong số họ đều khỏe mạnh”.

Những kẻ giết người cuồng tín ẩn nấp trong chiếc áo blouse trắng

Parishan cho biết, cô và những người thân đã phải rất vất vả để có thể trốn thoát khỏi IS. "Một đêm, lợi dụng thời điểm những tên lính canh gác lơ là, chúng tôi đã bỏ trốn. Chúng tôi tìm được một ngôi nhà hoang và ở đó gần 50 ngày trước khi bỏ trốn lên núi. Tôi đã gặp mẹ chồng và tất cả chúng tôi sống trong một trại tị nạn của Liên Hợp Quốc”, Parishan nói.

Trong một video tuyên truyền mang tên Dịch vụ y tế của Nhà nước Hồi giáo (ISHS) phát hành hồi tháng 4.2015, IS đưa ra hình ảnh về cuộc sống thiên đường trong những bệnh viện hiện đại, sang trọng, bác sĩ tận tâm. Một bác sĩ nhi khoa, một bác sĩ tâm lý đã xuất hiện bên trong bệnh viện hiện đại kêu gọi các bác sĩ nước ngoài đến Syria để giúp IS xây dựng hệ thống y tế mới. Tuy nhiên, câu chuyện của góa phụ Parishan cho thấy, đằng sau những video tuyên truyền về dịch vụ y tế hoàn hảo của IS là những kẻ giết người cuồng tín ẩn nấp trong chiếc áo blouse trắng, tiến hành các cuộc thảm sát tàn bạo như thời trung cổ, gieo rắc dịch bệnh và buôn bán nô lệ tình dục.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, các bệnh viện do IS kiểm soát đang xuống cấp nghiêm trọng và bệnh nhân bị đối xử thậm tệ. Một số chiến binh IS bị mắc bệnh Ebola, ít nhất 16 chiến binh nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục không an toàn với hai nô lệ tình dục Ma-rốc vào tháng 8.2015…
 
>> Hé lộ chiêu giữ chân góa phụ trẻ của IS
>> Bác sỹ Iraq đầu độc, hàng trăm chiến binh IS thương vong
>> Hé lộ góa phụ chiến binh IS đánh bom tự sát Istanbul

Theo Tường Phạm (Lao Động)