-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
04/12/2020 18:19Chính trị gia Namibia có tên cúng cơm giống hệt trùm phát xít Đức, trúng cử nhưng hứa sẽ không bắt nạt cả thế giới
Một ứng cử viên có tên là Adolf Hitler Uunona đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử khu vực ở miền bắc đất nước Namibia, nhưng ông này tuyên bố sẽ không tìm cách thống trị thế giới giống như ông trùm phát xít Adolf Hitler đã từng làm.
Theo Ủy ban Bầu cử Namibia, vào tháng trước, ông Uunona đã trúng cử vào đảng SWAPO (Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi). Uunona đã giành được 1.196 phiếu bầu trong cuộc bầu cử gần đây so với 213 phiếu của đối thủ, giúp ông có một ghế trong hội đồng khu vực.

Chính trị gia nói với truyền thông rằng ông không liên quan gì đến hệ tư tưởng của Đức Quốc xã, đồng thời nói thêm: "Bố tôi đã đặt tên giống hệt ông Hitler bạo chúa kia. Có lẽ bố tôi nghĩ rằng cái tên đó khá hay chứ không hề biết nó đại diện cho 1 thời kì đen tối của lịch sử thế giới. Tuy vậy, tôi cũng không hề có ý đồ phấn đấu để thống trị thế giới nên mọi người khỏi lo".
Ông Uunona cho rằng ngày bé thì cũng không có vấn đề gì, nhưng lớn lên đi học thì ông mới thấy cái tên của mình hơi sai sai.
Ông này cho biết vẫn thường nhắc mọi người gọi mình là Adolf thôi, không cần phải đọc tên đầy đủ. Ông cũng đã cố gắng đi đổi tên nhưng không được.

Trùm phát xít Adolf Hitler chính là người đã đứng đầu nhà nước Đức Quốc Xã và khơi mào cho Chiến Tranh Thế Giới thứ 2. Trong vòng nhiều năm, Đức Quốc Xã đã tiến hành vây bắt, sát hại hàng triệu người trong các trại tập trung và trại hủy diệt của chúng. Đến tận bây giờ, Thế chiến II vẫn là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất với cái chết của hơn 70 triệu người.

Đảng SWAPO của ông Uunona đã cai trị Namibia kể từ khi nước này độc lập khỏi chế độ phân biệt chủng tộc apartheid của Nam Phi năm 1990. Namibia từng được gọi là Đức Tây Nam Phi và là thuộc địa của Đức từ năm 1884. Một cộng đồng nhỏ nói tiếng Đức vẫn còn sống ở đây ngày nay, ước tính có khoảng 120.000 người Đức đến thăm Namibia mỗi năm.
Theo Đức 2 Xích (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (15 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




