-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
25/11/2024 16:19Cho chị gái mượn nhà, sau 20 năm phát hiện nhà đã bị bán cho người khác: Phải đền bù 2 tỷ đồng mới lấy lại được
Giúp đỡ chị gái nhằm trả ơn
Theo Sohu, ông Ngô Thành Quý sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 người con, bao gồm 2 trai và 3 gái tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong đó, ông là người con thứ 2.
Những năm về trước, gia đình ông rất nghèo. Bố mẹ không dễ dàng để nuôi lớn 5 người con. Nhằm phụ giúp cha mẹ, người chị cả của ông Quý đã phải nghỉ học từ sớm nhằm đi làm để có thêm tiền.
Vì không được học hành, sau này, chị cả có cuộc sống vô cùng vất vả. Chị kết hôn sớm và sinh được 3 người con. Làm đủ nghề để lo cho các con được học hành đầy đủ, vợ chồng chị cả cũng chẳng dư khoản nào để tích góp nhằm mua nhà. Sau nhiều năm, họ vẫn thuê một căn hộ rộng chừng 50m2 trong một khu tập thể cũ.
Hiểu được hoàn cảnh và những thiệt thòi của chị, mọi thành viên trong gia đình luôn tìm cách bù đắp. Trong số 5 người con, Ngô Thành Quý là người có tương lai xán lạn nhất. Ông học hết đại học và được mời vào làm việc tại công ty đa quốc gia. Lương cao, lại chi tiêu tiết kiệm, chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã mua được căn hộ như ý muốn.

Sau khi “tậu” nhà, ông kết hôn và có được 1 người con. Tuy nhiên, thời gian cả gia đình sống trong căn nhà này không lâu. Bởi chỉ ít năm sau, ông được công ty điều động sang làm giám đốc chi nhánh tại nước ngoài. Lần đi này, ông vừa được thăng chức lại sẽ được hưởng đãi ngộ lớn sau 20 năm trở về. Không ngần ngại, Ngô Thành Quý quyết định lên đường.
Khi đó, ông nhận thấy nếu bỏ không căn nhà của gia đình trong thời gian dài vô cùng lãng phí. Nên người đàn ông này quyết định cho chị cả mượn lại để ở nhằm giúp cuộc sống của gia đình bớt vất vả. Ban đầu, người chị tỏ ý muốn gửi tiền hàng tháng. Tuy nhiên, người đàn ông này từ chối. Ông cho biết chị chỉ cần chi trả các khoản phí dịch vụ và tiền điện, nước sử dụng.
Được em trai giúp đỡ, người chị cả không từ chối. Trong suốt 20 năm sau đó, căn nhà được giao lại cho gia đình người chị gái. Ông Quý cũng không trở về trong suốt thời gian dài. 2 người chỉ thỉnh thoảng liên hệ với nhau khi gia đình có việc. Trong những cuộc điện thoại đó, ông vẫn thường xuyên hỏi về tình hình của căn nhà. Thấy chị cả nói rằng, cuộc sống của gia đình đỡ vất vả khi có em trai giúp đỡ. Ông cảm thấy vô cùng an tâm.
Phải bỏ tiền để lấy lại căn nhà của chính mình
Cho đến năm 2022, sau 20 năm làm việc tại nước ngoài, gia đình ông Quý trở về nước. Ngay khi đó, ông liên hệ với chị cả nhằm lấy lại căn nhà. Điều không ngờ, ở đầu dây bên kia chị cả cho biết căn nhà đã bị bán lại cho người khác. Hiện tại, chị cả đã chuyển đến nơi ở mới.
Nghe đến đây, người đàn ông vô cùng bất ngờ. Có mặt tại chính căn hộ của mình, ông Quý càng bàng hoàng hơn khi thấy người sinh sống bên trong hoàn toàn xa lạ với mình. Sau khi tìm hiểu, ông được biết căn nhà này đã được chị cả bán lại cho người đàn ông tên Khương với mức giá vô cùng rẻ do không có giấy tờ. Cũng vì ham rẻ nên người đàn ông này không ngần ngại mua. Ông này cho biết đã ở tại đây được 5 năm và không thấy ai đến đòi nhà nên vô cùng yên tâm.
Tuy nhiên, giờ đây, khi thấy ông Quý muốn lấy lại căn nhà này, người này tỏ rõ thái độ không hợp tác. Ông Khương yêu cầu phải được bồi thường toàn bộ số tiền mua căn nhà này, khoảng 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng), trước khi dọn ra.

Tất nhiên, ông Quý không đồng ý. Bởi ông là chủ nhân căn nhà này với đầy đủ giấy tờ. Tại sao ông lại phải mất tiền để lấy lại căn nhà đứng tên mình. Về phía chị cả của ông Quý, người này cho biết ở thời điểm đó do muốn cho con đi du học nên đành bán căn nhà với mức giá rẻ nhằm có tiền giải quyết công việc. Giờ đây, chị hoàn toàn không có số tiền lớn như vậy để đền bù nên thoái thác mọi việc cho em trai.
Bị đẩy vào tình huống khó xử, ông Quý không biết phải xử lý thế nào. Nếu mời chính quyền địa phương vào giải quyết, chị anh là người mắc lỗi lớn. Còn không, nếu muốn lấy lại căn nhà, ông buộc phải bỏ tiền của mình để đền bù.
Vì thương chị và cảm thấy bản thân vẫn có thể lo liệu được số tiền này, ông Quý quyết định trả lại số tiền theo đúng yêu cầu. Ông cho biết không ngờ việc giúp đỡ chị mình năm xưa lại đẩy bản thân vào tình huống rắc rối này. Song người đàn ông này cũng hiểu do chị cả quá khó khăn nên mới làm liều như vậy.
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)








- 6 trường hợp không đóng BHYT vẫn được chi trả 100%, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi (20:51)
- Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to (20:33)
- Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới mới được bổ nhiệm: Thời kỳ máy móc quản lý xã hội con người có đang đến? (20:16)
- Ô tô đột ngột lật nghiêng trước chợ, người phụ nữ tử vong trong cabin (59 phút trước)
- Chị gái nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: "Cú sốc quá lớn, khủng khiếp và đau đớn!" (1 giờ trước)
- Chính phủ: Giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế (1 giờ trước)
- Phim cổ trang Việt nhận bão gạch đá vì phá nát nguyên tác, ngay cả tác giả cũng mất ngủ tuyệt vọng (1 giờ trước)
- Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM (1 giờ trước)
- Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil, công an phát đi thông báo khẩn (2 giờ trước)
- Kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng (2 giờ trước)




