-
Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay
-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
-
Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư để báo hiếu
-
Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Người thân chia sẻ tình tiết đau lòng
-
Bước vào tuổi trung niên mới hiểu: Nhà càng ít đồ đạc, cuộc sống càng nhẹ nhõm - đừng tự làm khổ mình
-
Xác minh clip người đàn ông đi ô tô hành hung người lớn tuổi giữa đường ở TPHCM
-
Giây phút Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam
-
CLIP: Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam
-
Những chiến dịch táo bạo của tình báo Ukraine khiến Nga không kịp trở tay
Thế giới
13/04/2025 16:32Chó pitbull cắn tử vong bé gái 7 tháng tuổi, bố mẹ chứng kiến cảnh ám ảnh: Hiện trường tìm thấy thương tâm
Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 9/4 vừa qua, khi một bé gái bảy tháng tuổi đáng yêu đã bị một con chó trong gia đình cắn chết tại nhà riêng ở Columbus, Ohio (Mỹ). Nạn nhân nhanh chóng được xác nhận là bé Elizah Turner, em đã bị một trong ba con chó pitbull của gia đình tấn công.

Chó pitbull tấn công bé gái 7 tháng tuổi
Bé Elizah bị mất máu và thương nghiêm trọng đã được đưa đến một trạm cứu hỏa gần đó trước khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc vào khoảng 11 giờ 43 phút sáng, nơi em được xác nhận đã tử vong.
Trung sĩ Cảnh sát Columbus James Fuqua nói với WBNS rằng có nhiều con chó trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công nhưng không rõ chính xác con nào đã cắn em. Ông gọi vụ việc là một tai nạn thương tâm và cho biết không có cáo buộc nào được đưa ra.
Trung sĩ Fuqua chia sẻ thêm: "Thật sự không có nhiều lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi và các sĩ quan có mặt tại hiện trường. Tất cả chúng tôi đều đau buồn như thể đứa trẻ này là con của mình bởi vì hầu hết chúng tôi đều là cha mẹ và không thể tưởng tượng được cảnh tượng này."

Sau thảm kịch, những con chó pitbull đã được Cơ quan Kiểm soát Động vật Quận Franklin đưa ra khỏi nhà. Cơ quan này sẽ quyết định số phận của những con chó.
Nỗi đau của cha mẹ
Hôm thứ Bảy (12/4), mẹ của Elizah, Mackenzie Copley, đã đăng một số hình ảnh con gái đang ôm một trong những con chó pitbull của họ. Cô viết bên cạnh những biểu tượng trái tim tan vỡ: "Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao!!! Tôi lạc lõng và suy sụp. Đây chính là những con chó đã ở bên cạnh con tôi mỗi ngày."
Mẹ của Elizah chia sẻ, trước khi bi kịch xảy ra không hề có dấu hiệu bất thường nào ở những con chó mà gia đình đang nuôi.
Chồng cô và cha của Elizah, Kameron Turner, cũng đã đăng tải trên Facebook một ngày sau khi con gái qua đời: "Cuộc sống thật bất công, tại sao lại là chúng tôi, tại sao lại là con của chúng tôi? Làm sao tôi có thể sống tiếp nếu không có con bé?"
Kameron sau đó đã đăng cáo phó của con gái mình và viết: "Bé con tội nghiệp của tôi". Được biết trước đó cô bé từng có những khoảnh khắc rất đáng yêu bên cạnh những chú chó pitbull.

Đoạn phim từ camera, do WSYX thu được, cho thấy các sĩ quan đã đến hiện trường khi một người đàn ông chào đón họ và giải thích rằng một con chó đã tấn công Elizah. Người đàn ông này sau đó nói với nhà chức trách rằng anh ta đã nhốt một trong những con chó vào một chiếc ô tô màu đen và hai con khác vẫn đang ở trong khuôn viên.
Cáo phó của Elizah mô tả em là một em bé "tinh nghịch, vui vẻ, luôn nở nụ cười". "Con bé đã mang ánh sáng đến cuộc sống của mọi người, chữa lành trái tim gia đình và cho họ tất cả mục đích sống. Khoảnh khắc con bé yêu thích nhất là được cười đùa cùng bố mẹ."
Elizah, có biệt danh là "Kicking Wing", cũng thích xem chương trình Miss Rachel trên TV và có một "nụ cười truyền nhiễm". Em có được biệt danh độc đáo này từ ông nội mình bởi vì "mỗi khi có ai đó mới bước vào phòng, chân của con bé lại bắt đầu đạp vì quá phấn khích khi nhìn thấy họ."
Sự việc thương tâm xảy ra đầy bất ngờ này đã khiến gia đình bé Elizah và cộng đồng vô cùng bàng hoàng.
Chó pitbull tấn công người không phải hiếm gặp
Vào ngày 1 tháng 4, một bé gái khác cũng đã bị chó pitbull của gia đình tấn công. Bé Kyomi Temple, sáu tháng tuổi, đã bị tấn công vào tuần trước tại căn hộ của gia đình em ở Baytown, Texas - cách Houston khoảng 38 phút.

Các nhân viên y tế đã đưa Kyomi đến bệnh viện gần đó, nơi em được xác nhận đã tử vong. Cái chết của em đã được chính quyền công khai xác nhận vào ngày hôm sau. Cảnh sát nói với PEOPLE rằng cơ quan kiểm soát động vật đã bắt giữ hai con chó pitbull từ căn hộ của gia đình. Những con chó này thuộc sở hữu của cha mẹ em bé.
Các quan chức đã xác định được con chó nào đã tấn công Kyomi và lưu ý rằng theo quy định của thành phố, nó sẽ bị xử tử. Gia đình cũng được cho là đã đồng ý cho con chó này được an tử. Cảnh sát Baytown đang điều tra vụ việc. Các sĩ quan chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào và không có cáo buộc nào được đưa ra vào thời điểm này. Giống như Ohio, không phải tất cả các khu vực của Texas đều cấm nuôi chó pitbull.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)








- MU sẽ tốn cả "núi tiền" nếu sa thải HLV Ruben Amorim (10:50)
- Rò rỉ thất vọng về iPhone 18 (10:48)
- Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay (10:43)
- Lịch thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, sớm nhất vào tháng 1/2026 (10:36)
- Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc (10:32)
- Nhược điểm "chí mạng" của iPhone Air khiến nhiều người dùng thất vọng (10:30)
- Đã xác định người đàn ông đánh cụ ông tại giao lộ trung tâm TP HCM (10:26)
- Cha mẹ nên tránh 4 hành động trong bữa cơm để nuôi dưỡng lòng hiếu thảo của con cái (10:25)
- Đưa hai cháu ra ruộng ngô chơi, bà bàng hoàng phát hiện cả hai bị ong bắp cày đốt tử vong: Bé trai 300 vết, bé gái 700 vết (10:23)
- Mẫu SUV off-road của Nga sắp về Việt Nam, giá từ 450 triệu đồng (10:15)




