-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
28/03/2018 16:03‘Chợ tình’ khắc nghiệt, tàn nhẫn với phụ nữ ngoài 30 ở Trung Quốc
| Phụ nữ ngoài 30 không được chọn ở 'chợ tình' Trung Quốc Guo Yingguang không được chào đón ở "chợ tình" Thượng Hải vì tuổi tác vượt ngưỡng 30. |
Khu công viên People’s Park (Thượng Hải, Trung Quốc) dịp cuối tuần đông nghịt đàn ông trung niên bước đi chậm rãi, cau mày vẻ đắn đo chọn lựa và phụ nữ tay giơ cao tờ in "quảng cáo" cho con cái đã tới tuổi "cập kê" của mình.
Họ có chung mục đích là tìm kiếm đối tượng hẹn hò, kết hôn cho những đứa con đã trưởng thành nhưng chưa chịu, hoặc chưa có điều kiện kết hôn, theo SCMP.
Không được đánh giá cao vì học vấn tốt
Nữ nhiếp ảnh gia người Trung Quốc - Guo Yingguang - tới "chợ tình" này vào mùa hè năm 2017. Nhờ ngoại hình ổn, cô liên tục được hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?".
"Cháu sinh năm 1983", Guo từ tốn trả lời. Nghe tới đây, người nhanh chóng quay lưng bỏ đi, người khen Guo can đảm. Trong mắt họ, Guo được xếp vào dạng "quá lứa lỡ thì".
Một người đàn ông trung tuổi thậm chí so sánh nữ nhiếp ảnh gia với một ngôi nhà rất đẹp nhưng quá cũ kỹ, lại tọa lạc ở vùng nông thôn.
Không chỉ tuổi tác, học vấn cao cũng khiến Guo không được đánh giá cao trong mắt mọi người tại "chợ tình" Thượng Hải.
Bản thông tin về nữ nhiếp ảnh gia có đề cập việc cô tốt nghiệp loại ưu, sỡ hữu bằng thạc sĩ sau khi học tập tại London (Anh), một người đàn ông thẳng thắn nói với Guo: “Bằng thạc sĩ của cháu cần dùng vào việc gì? Cử nhân là quá đủ rồi. Các cụ xưa vẫn nói: 'Nữ tử vô tài tiện thị đức' (Phụ nữ không có tài chính là đức)".
“Tôi đứng đó và lắng nghe mọi người nói về mình. Tôi cảm thấy nơi này quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn. Trong thế giới quan của họ, tôi vô dụng", Guo thốt lên.
Mọi phản ứng, thái độ của bậc phụ huynh với Guo được cô ghi lại bằng camera giấu kín. Đoạn video sau đó thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.
'Người duy nhất có thể phán xét chúng ta là chính mình'
Hơn 10 lần tới khảo sát "chợ tình" trong hai năm, Guo xuất bản cuốn sách ảnh mang tên The Bliss of Conformity (tạm dịch: Niềm hạnh phúc của sự phù hợp). Tác phẩm ghi lại chân thực khoảnh khắc những người đàn ông trung niên đang cau mày suy tính và phụ nữ tay nắm chặt tờ "quảng cáo" về đứa con độc thân của mình.
Kinh nghiệm đúc kết sau nhiều bị từ chối tại thị trường hôn nhân cũng giúp Guo sản xuất loạt ảnh, dự án nghệ thuật tập trung các chủ đề như kế hoạch kết hôn và gái ế (leftover women - thuật ngữ mang tính chế nhạo ở Trung Quốc nhằm chỉ phụ nữ độ tuổi 30 còn độc thân).
Tác phẩm của Guo bao hàm hai quan điểm mâu thuẫn về hôn nhân và phụ nữ ở Trung Quốc: Một bên là phụ nữ cần kết hôn để có được hạnh phúc; hai là phái đẹp có thể tự mình xây dựng cuộc sống đầy đủ, thoải mái.
Video của Guo Yingguang gây ấn tượng với những phụ nữ có học vị cao và độc lập về tài chính. Họ tin rằng mình không cần đến "chợ tình" để tìm kiếm nửa kia và giá trị bản thân không được xác định theo tuổi tác.
Guo từng làm phóng viên ảnh cho hai tờ China Daily và Reuters trước khi quyết định theo học thạc sĩ tại University of the Arts London (Anh) năm cô 30 tuổi. Thời điểm đó, Guo chia tay bạn trai sau 9 năm gắn bó.
“Tôi nằm lì trên giường suốt mấy ngày, nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ rằng cuộc đời mình chấm hết", Guo nhớ lại.
Cuối cùng, nữ nhiếp ảnh gia nhận ra sự kết thúc của mối quan hệ này đồng nghĩa mình được tự do theo đuổi tham vọng khác. Cô trau dồi tiếng Anh và nhận lời mời học tại London trong 2 năm.
Ở đây, Guo được truyền cảm hứng bởi những phụ nữ tự do, phóng khoáng mà cô gặp gỡ để tự tin vượt lên những giá trị truyền thống.
"Những người phụ nữ tôi thân thiết đều không kết hôn. Tôi muốn phái đẹp hiểu rằng họ không cần bận tâm đến những gì người khác nghĩ. Họ có quyền sống theo cách riêng. Người duy nhất có thể phán xét chúng ta là chính mình", Guo Yingguang chia sẻ.
Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (16 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (30 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (43 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (2 giờ trước)