Thế giới

Chôn nhầm thi thể, nhà tang lễ bị đâm đơn kiện

Những gì được cho là lời tạm biệt đẹp đẽ dành cho người mẹ lại trở thành cú sốc và nỗi kinh hoàng đối với gia đình Kim khi người phụ nữ mà họ chuẩn bị hạ huyệt cuối cùng lại không phải là mẹ của họ.

Một gia đình ở New Jersey đang kiện hai nhà tang lễ với số tiền 50 triệu USD sau khi đưa nhầm thi thể vào quan tài của mẹ họ.

Theo đơn kiện, gia đình của bà Kyung Ja Kim nói rằng họ ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn khi mở quan tài của người phụ nữ 93 tuổi và thấy rằng người bên trong quan tài 'trông trẻ hơn rất nhiều.'

Cô Kummi Kim - con gái của người quá cố cho biết trên tờ The Independent, đã báo với nhân viên nhà tang lễ thi thể trong quan tài không phải là mẹ cô.

Chôn nhầm thi thể, nhà tang lễ bị đâm đơn kiện
Một gia đình ở New Jersey đang kiện một nhà tang lễ sau khi đặt nhầm thi thể người phụ nữ vào quan tài của mẹ họ

Nhưng những lo lắng của cô Kummi Kim bị phủ nhận khi giám đốc nhà tang lễ nói rằng botox và ''công nghệ ướp xác'' khiến cho vẻ ngoài của người quá cố trông trẻ trung hơn.

Chỉ khi quan tài được đưa xuống đất một nửa, nhân viên tại nhà tang lễ mới nhận ra họ đã đặt nhầm thi thể của bà Whaja Kim, 70 tuổi, vào bên trong quan tài.

Giám đốc nhà tang lễ khi đó cho Kummi Kim xem bức ảnh một thi thể đang đặt ở nhà tang lễ và hỏi 'đây có phải là mẹ cô không? Cô nói: 'Vâng, đó là mẹ tôi'. Sau đó, giám đốc nhà tang lễ bỏ đi mà không có một lời giải thích.

Hóa ra người phụ nữ trong quan tài là Whaja Kim, nhưng với quần áo của Kyung Ja Kim. Theo cô Kummi Kim, thật sốc khi thi thể đặt nhầm trong quan tài lại mặc quần áo của mẹ họ.

Vì điều này, gia đình bà Kyung Ja Kim 'đã phải chịu đựng một cú sốc lớn, đau khổ về tình cảm và đau đớn về tâm lý và tổn thương về tinh thần khi biết rằng sự ra đi của mẹ họ không được tổ chức đúng cách khi thi thể của một người lạ mặc quần áo của người quá cố và các vật dụng cá nhân được đặt trong quan tài của bà ấy là do nhầm lẫn' đơn kiện cho biết.

Luật sư Michael Maggiano nói với Fox News rằng các nhân viên ngay lập tức chuyển quan tài vào xe tang và rời đi mà không nói một lời. Không ai trong số các thành viên trong gia đình hiểu điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

Ông Maggiano cho biết điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình và bạn bè có mặt tại lễ tang, bà Kummi Kim được cho là đã ngất xỉu bên mộ mẹ mình.

Theo công ty luật, lễ tang được dời lại vào ngày hôm sau tại nhà tang lễ thay vì diễn ra ở nhà thờ như dự kiến.

Maggiano nói với Fox News rằng mong muốn của bà Kyung Ja Kim là có một thánh lễ dành cho bà tại Nhà thờ the Promise khi bà qua đời.

"Điều đó đã không xảy ra. Lễ tang được cử hành trên thi thể của một phụ nữ khác", Maggiano nói.

Gia đình đang kiện đòi 50 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại. Ông Maggiano cho biết, nếu gia đình thắng kiện, số tiền được trao sẽ được tặng cho 2 nhà thờ mà mẹ họ quan tâm là Nhà thờ Truth Presbyterian và Nhà thờ Promise ở New York và New Jersey.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chon-nham-thi-the-nha-tang-le-bi-dam-don-kien-tintuc834293