-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Thế giới
02/06/2023 16:23Chồng bị vợ tạt nước sôi khắp người chỉ vì đòi ly hôn
Rahimah Nisva, 29 tuổi, quốc tịch Indonesia, đã nhận tội tự ý gây thương tích bằng nước nóng cho người khác, CNA đưa tin.
Tòa án cho biết cô kết hôn với một người đàn ông Malaysia 24 tuổi sống ở Singapore vào năm 2019. Họ đăng ký kết hôn tại Batam, Indonesia, nơi Rahimah sinh sống và có với nhau một cô con gái vào tháng 1/2023.
Vào tháng 12 năm 2022, chuyện hôn nhân của cặp đôi bắt đầu xấu đi khi người đàn ông cảm thấy Rahimah quá chiếm hữu. Vào tháng 3 năm 2023, anh ấy đề cập đến chuyện ly hôn với vợ khi cặp đôi đang ở Batam.
Tuy nhiên, Rahimah không tỏ ra buồn bã sau khi nghe điều này, và chồng cô đã quay trở lại Singapore vào ngày hôm sau. Vài ngày sau, vào hôm 22/3, Rahimah bắt chuyến phà từ Batam đến Singapore cùng với một đồng nghiệp. Cô ấy đã mời đồng nghiệp nữ của mình trong một chuyến đi mà cô ấy bật mí là chỉ để giải trí, đổi lại cô ấy sẽ mua cho đồng nghiệp những bữa ăn tại công ty.
Khi hai người phụ nữ đến Singapore, Rahimah nói với đồng nghiệp rằng cô cần gặp chồng để lấy một số tài liệu. Rahimah thay một chiếc váy đen và đội mũ trùm đầu chỉ để lộ đôi mắt.
Cô đến nhà chồng và do thám khu vực trước khi quay lại gặp đồng nghiệp của mình.
Sáng sớm hôm sau, Rahimah đổ đầy nước sôi vào bình giữ nhiệt và nói với đồng nghiệp rằng cô muốn gặp chồng mình trước khi họ trở về Batam. Cô cũng mặc trang phục như ngày hôm trước và đợi ở cầu thang cách nhà chồng hai căn hộ. Ngay khi người chồng vừa bước ra khỏi căn hộ để buộc dây giày, Rahimah chạy về phía anh ta và tạt nước sôi từ bình của cô ấy vào lưng. Người đàn ông ngồi trên ghế hét lên đau đớn và cố gắng cởi áo trong khi Rahimah bỏ chạy.
Người nhà của nam thanh niên nhanh chóng trình báo công an sau đó. Các sĩ quan từ lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Bờ biển đã chặn chiếc phà mà Rahimah và đồng nghiệp của cô ấy đang đi khi nó đang trên đường đến Batam và bắt giữ cô ấy.
Về phía nạn nhân, người này được đưa đến bệnh viện với vết thương bỏng độ 2, phồng rộp và mất da ở lưng trên. Vết thương kéo dài đến gáy và một phần cánh tay phải của anh ấy, CNA đưa tin.
Tại phiên tòa xét xử, công tố viên đề nghị mức án từ 7 đến 9 tháng tù cho Rahimah, chỉ ra rằng hành vi phạm tội là có chủ ý và được tính toán trước.
"Bị cáo cố tình mặc quần áo để che giấu danh tính và đặc biệt là chờ đợi bên ngoài nhà nạn nhân trước khi phục kích anh ta. Cô ta cũng đã đến địa điểm này một ngày trước đó để làm quen với khu vực này", công tố viên cho biết.
Ông cho biết thêm, nạn nhân cũng rất dễ bị tổn thương vì đang buộc dây giày và không thể tránh nước nóng vào thời điểm bị tấn công. Ngoài ra thủ phạm còn có ý định bỏ trốn sau khi phạm tội.
Tại phiên tòa và cả tài liệu được công bố đều không nhắc tới chuyện Rahimah và chồng đã ly hôn hay chưa, nhưng nữ bị cáo cho biết bản thân muốn đoàn tụ với chồng.
Theo luật pháp Singapore, với hành vi tự ý gây thương tích bằng chất nóng, Rahimah có thể phải chịu mức án 7 năm tù và bị phạt tiền. Ngoài ra với hành vi phạm tội chống lại người mà cô ấy có quan hệ thân mật, hình phạt của cô có thể tăng lên gấp đôi, CNA cho hay.
Bình Minh (SHTT)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (17 phút trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (26 phút trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (31 phút trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (31 phút trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (48 phút trước)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (49 phút trước)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (50 phút trước)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (53 phút trước)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (57 phút trước)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (59 phút trước)