Hơn một thập kỷ, ông Liu Peijin biến chiếc ô tô thành nơi sinh hoạt tiện nghi để đưa người vợ bị liệt đi nhiều vùng đất, cùng bà thực hiện giấc mơ du lịch từng dang dở.

Ông Liu Peijin ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, và vợ vốn là bạn học từ thời tiểu học. Sau khi kết hôn, cả hai từng mong muốn khi về hưu sẽ cùng nhau đi khám phá nhiều nơi trên đất nước.

Thế nhưng, kế hoạch ấy thay đổi vào năm 2010, khi những biến chứng do bệnh tiểu đường khiến người vợ bị liệt một phần cơ thể. Dù nhiều lần điều trị tại bệnh viện, tình trạng của bà không được cải thiện.

20-1787212849-chong-bien-o-to-thanh-ngoi-nha-di-dong-hon-10-nam-dua-vo-bi-liet-di-khap-dat-nuoc
Suốt 10 năm ông Liu Peijin đã đưa vợ đi khắp Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Không muốn vợ tiếp tục trải qua những ngày tháng gắn với giường bệnh, ông Liu quyết định thực hiện ước mơ mà hai người từng cùng nhau ấp ủ.

“Chúng tôi thà chết trên đường còn hơn trên giường bệnh”, hai vợ chồng nói với nhau.

Biến ô tô thành nơi ở trên hành trình

Năm 2014, ông Liu và vợ bắt đầu chuyến đi đầu tiên bằng ô tô, khám phá các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Ban đầu, con gái họ không đồng tình vì lo ngại sức khỏe của mẹ, nhưng những chuyến đi dần cho thấy người vợ có tinh thần vui vẻ hơn mỗi khi được rời bệnh viện.

Để thuận tiện chăm sóc vợ, ông Liu sử dụng một chiếc ô tô cắm trại được trang bị hai giường, điều hòa, bồn rửa và bàn ăn. Do mất cảm giác ở bên trái cơ thể, người vợ cần chồng hỗ trợ từ việc uống thuốc, ngâm chân đến các bài tập phục hồi chức năng.

Ông Liu thường vui vẻ nói rằng mình cùng lúc đảm nhận đủ vai trò tài xế, đầu bếp, bác sĩ, y tá và người chăm sóc cho vợ.

Trong hành trình xuyên Trung Quốc, hai vợ chồng cũng không ít lần nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Tại Phúc Kiến, người dân địa phương từng hỗ trợ họ sau khi chiếc xe mất kiểm soát trên một con đường dốc.

Năm 2017, một chủ tiệm làm tóc tại Phúc Kiến thậm chí từ chối nhận tiền sau khi nghe câu chuyện của hai vợ chồng. Ông Liu luôn ghi nhớ sự tử tế ấy và đến tháng 3/2026 đã tìm lại người phụ nữ để trực tiếp nói lời cảm ơn.

Hành trình kéo dài hơn một thập kỷ

Kể từ chuyến đi đầu tiên năm 2014, vợ chồng ông Liu đã đặt chân tới nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc. Một số hành trình kéo dài khoảng ba tháng, trở thành những khoảng thời gian đặc biệt đối với cả hai.

Tháng 4/2026, họ trở lại Tân Cương lần thứ hai. Trong chuyến đi, một nữ du khách 23 tuổi họ Cheng tình cờ bắt gặp cảnh ông Liu chăm sóc vợ, thậm chí đút thức ăn cho bà. Cô quay lại khoảnh khắc này và đăng lên mạng xã hội, khiến video nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cheng cho biết cô xúc động trước tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau. Theo cô, đó là kiểu tình yêu giản dị nhưng bền bỉ mà nhiều người mong muốn, đồng thời khác với cách thế hệ trẻ thường thể hiện tình cảm.

Về phần mình, ông Liu cho biết trước mỗi chuyến đi, ông đều xem xét những rủi ro có thể xảy ra và chuẩn bị phương án cho các tình huống xấu nhất.

Sau khi kết thúc một hành trình và trở về nhà, hai vợ chồng lại bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Câu chuyện về sự đồng hành của ông Liu với người vợ gặp vấn đề sức khỏe tiếp tục nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

QT (SHTT)