Thế giới

Chồng bỏ quên vợ trong đêm tối sau khi dừng xe 'giải quyết nỗi buồn' bên vệ đường

Sau khi "giải quyết" việc cá nhân của mình xong, người chồng vẫn vô tư lái xe về quê trong khi người vợ đã phải quốc bộ 20km mới có thể tới đồn công an để trình báo sự việc.

Chồng bỏ quên vợ trong đêm tối sau khi dừng xe 'giải quyết nỗi buồn' bên vệ đường
Người chồng đã lái xe 159km mà không biết rằng đã bỏ quên vợ khiến người phụ nữ phải đi bộ 20km để tìm kiếm trợ giúp. Ảnh: New York Post

Một anh chồng người Thái Lan đang là chủ đề chế giễu trên mạng xã hội vì đã bỏ quên vợ giữa đường lúc nửa đêm khi dừng dân để "giải quyết nỗi buồn" khiến người phụ nữ phải quốc bộ 20km mới tìm được nơi trợ giúp.

Theo Must Share News, vụ việc xảy ra khi anh Boontom Chaimoon, 55 tuổi và vợ, chị Amnuay Chaimoon, 49 tuổi, bắt đầu một chuyến đi về quê lúc 3 giờ sáng ngày 25/12 để đón năm mới ở tỉnh Maha Sarakham, Đông Bắc Thái Lan.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh Chaimoon nói với vợ rằng anh cần đi tiểu gấp và đỗ xe bên vệ đường. Chị Amnuay được cho là cũng đã hỏi chồng là tại sao anh không dừng lại ở một trạm xăng để chị cũng phải "giải quyết", nhưng khi anh không trả lời mà tiếp tục xuống xe, chị cũng quyết định đi vào rừng để giải tỏa.

Tuy nhiên sau khi đi vệ sinh trở về, cô vợ nhận ra chồng mình đã lái chiếc xe đi một mình, để cô lại bên vệ đường trong bóng tối, trang Daily News đưa tin.

Cảm thấy lạc lõng và sợ hãi, chị Amnuay quyết định đi bộ đến quận Kabin Buri, tỉnh Prachinburi cách đó 20km để tìm kiếm sự trợ giúp. Sau quãng đường dài dường như vô tận, đến 5 giờ sáng, chị cũng đến nơi và trình báo với đồn cảnh sát địa phương.

Tuy nhiên, điều trớ trêu vẫn chưa dừng lại ở đây. Lúc này người vợ mới nhận ra rằng mình không nhớ số của chồng trong khi điện thoại của chị lại nằm trong túi để trên xe. Amnuay sợ rằng nếu không thể liên lạc được với chồng hoặc gia đình, chị sẽ phải đổi chiếc vòng cổ bằng vàng của mình để lấy tiền để về quê.

Mãi cho đến 8 giờ sáng, các nhà chức trách cuối cùng cũng liên lạc được với anh chồng đãng trí của chị Amnuay, khi anh này đã lái xe đến tỉnh Korat cách đó 159,6 km.

Nhận được tin báo của lực lượng chức năng, anh Bontoom mới cuống quít quay xe trở lại quận Kabin Buri để đón vợ. Khi được hỏi tại sao có thể đi xa đến vậy mà không nhận ra sự vắng mặt của vợ, người chồng mới ngại ngùng cho biết cứ tưởng vợ vẫn ngủ ở băng ghế sau suốt thời gian đó. Anh Bontoom cũng nhanh chóng rối rít xin lỗi khi vừa quay trở lại đến nơi đón vợ.

Dù vừa phải qua quãng thời gian lo âu cùng sự đãng trí của chồng, chị Amnuay cho biết cả hai không hề cãi vã sau đó. Chị cũng cho biết cả hai đã lấy nhau được 27 năm và đã có với nhau một cậu con trai năm nay 26 tuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên một người chồng vô tình bỏ rơi vợ khi dừng xe bên đường. Vào năm 2016, một người phụ nữ đã vô cùng tức giận sau khi người chồng đãng trí của cô bỏ cô tại một trạm dịch vụ khi đang lái xe từ Brazil đến Argentina.

Vụ việc xảy ra khi gia đình dừng xe đổ xăng ở trạm, anh Walter đi vào nhà vệ sinh, còn người vợ vẫn nằm ngủ ở băng ghế sau. Khi chị Claudia tỉnh dậy, ra ngoài tranh thủ mua bánh cookie thì anh Walter quay trở lại xe và cùng con trai 14 tuổi tiếp tục hành trình, bỏ quên vợ lại trạm xăng. Cậu con trai cũng không để ý đến việc mẹ chưa lên xe vì mải chơi game trên điện thoại.

Trên người cô vợ lúc này không có điện thoại, cũng chẳng có tiền. Sau đó, cô liên hệ với cảnh sát địa phương nhờ sự giúp đỡ. Họ đưa Claudia về trạm cảnh sát cho đến khi Walter quay lại vào hai tiếng sau.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chong-bo-quen-vo-trong-em-toi-sau-khi-dung-xe-giai-quyet-noi-buon-ben-ve-uong-a366163.html