-
Bi kịch tuổi xế chiều của "ông hoàng phim nhựa": Yêu 12 bóng hồng, cuối đời cô độc, suy kiệt, bị vợ cắt đứt liên lạc với con gái -
Nhân viên thú y giả bác sĩ ngoại, biến quán cắt tóc thành phòng khám "chuẩn Hàn" -
Tử vi thứ 6 ngày 14/11/2025 của 12 con giáp: Mão cực vượng, Tị đi lùi -
Cận cảnh ngôi nhà hình tam giác với thiết kế độc đáo, đẹp mãn nhãn giữa trung tâm sầm uất gây sốt -
Danh tính hot girl pickleball khiến tất cả không thể rời mắt, thua hoa hậu mỗi vương miện -
Ông Nguyễn Xuân Lưu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội -
Hàng trăm thùng tài liệu được đưa ra khỏi thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội -
Clip vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Cà Mau -
Lâm Đồng: Công an thông tin nóng việc trích xuất camera vụ người đàn ông rơi từ tầng cao khách sạn -
Công an phong tỏa, kiểm tra biệt phủ 4.000m² của chủ thẩm mỹ viện Mailisa
Thế giới
03/08/2024 20:55Chồng cũ đến thăm, phát hiện hài cốt của vợ con trên giường, lời nhắn để lại ở bức tường gây ám ảnh
Mới đây, người dân ở một địa phương tại Indonesia vừa phát hiện một sự việc đau lòng và để lại nhiều suy nghĩ. Mặc dù cảnh sát đang điều tra và chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng nhiều người cho rằng, chính những mâu thuẫn gia đình không được giải quyết thấu đáo đã dẫn đến cơ sự này.
Hài cốt của mẹ và con trai được tìm thấy, hàng xóm sốc nặng
Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Hai, 29/7 vừa qua ở thành phố Cimahi, thuộc tỉnh Java của Indonesia, khi một người đàn ông đến thăm vợ cũ và con trai sau nhiều năm không liên lạc. Tuy nhiên, đập vào mắt người này là một cảnh tượng kinh dị, khi thấy bộ hài cốt của 2 mẹ con ở trên giường. Bộ hài cốt thứ nhất là của bà mẹ 55 tuổi và bộ hài cốt thứ 2 là của cậu con trai 24 tuổi của bà.
Người này sau đó đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát tin rằng, 2 mẹ con đã qua đời vào năm 2019, tức là trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.
Tin tức này đã gây sốc cho người dân địa phương, những người tin rằng bà Iguh Indah Hayati và cậu con trai Elia Imanuel Putra đã chuyển nhà đi khỏi địa phương sau khi họ được nhìn thấy lần cuối cùng vào năm 2019.
Người dân không những không biết rằng các nạn nhân vẫn còn ở trong ngôi nhà mà còn không nhận thấy bất kỳ mùi khó chịu nào phát ra từ ngôi nhà hiện có vẻ như đã bị bỏ hoang.
Cảnh sát trưởng thành phố Cimahi, ông Tri Suhartanto giải thích rằng một số yếu tố, bao gồm thời tiết và độ ẩm, có thể góp phần khiến cho 2 cái xác phân hủy mà không gây ra mùi hôi đáng ngờ nào, khiến hàng xóm không thể phát hiện ra.
Lời nhắn để lại trên tường khiến nhiều người xót xa
Đáng sợ hơn, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã nhìn thấy một số lời nhắn gửi tới ông Mudjoyo Tjandra, chồng của bà Indah và cha của anh Elia, đã được viết trên tường ở phòng khách và phòng ngủ. Những lời nhắn này cho thấy nguyên nhân gây ra cái chết có thể là do họ tự tử.
Một trong những lời nhắn của bà Indah, có nội dung: “Nếu anh tái hôn, tôi hy vọng anh không làm tổn thương người vợ mới của mình. Tôi thấy anh đã cầu hôn người mới rồi phải không? Người đến từ Ciamis trong bức ảnh với anh, như trên Facebook của Hendra Setiawan. Những bình luận đề cập rằng anh đã thất bại trong mối quan hệ với người vợ đầu tiên của mình, Leony Maria Theressia".
Elia cũng được cho là đã để lại lời nhắn cho bố trên tường phòng khách. Tin nhắn viết, “Con chỉ xin tiền học phí nhưng bố cũng không cho. Bố bảo con hãy vươn tới ước mơ cao nhất nhưng lại không giúp đỡ con tiền học phí. Con xin lỗi vì tôi không thể là một đứa con hoàn hảo, nhưng không ai là hoàn hảo cả. Giống như việc bố bỏ mẹ con vì đòi hỏi sự hoàn hảo ở mẹ. Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa mới hoàn hảo”.
Ông Tri cho biết những dòng chữ được tìm thấy trên tường được cho là những lời nhắn nhủ cuối cùng của bà Indah và anh Elia trước khi họ qua đời. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra bằng cách thu thập nhiều bằng chứng khác nhau và phỏng vấn nhiều cá nhân, bao gồm cả người thân và hàng xóm của người quá cố.
“Đã có bằng chứng xác định nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân. Sau khi phân tích bằng chứng này, chúng tôi sẽ có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng, vì những hiện tại những gì chúng tôi biết được vẫn chỉ dựa trên sự phỏng đoán. Vụ việc vẫn đang được điều tra", cảnh sát trưởng Tri nhấn mạnh.
Trong khi đó, khi câu chuyện này được chia sẻ trên truyền thông, nó đã khiến cho không ít người bàng hoàng. Một số netizen cho rằng, chính sự phản bội và vô trách nhiệm của người cha trong gia đình đã dẫn đến tấn bi kịch này.
"Theo lời nhắn thì ông bố đã có người mới và không màng đến cuộc sống của 2 mẹ con nữa, đó có thể là lý do họ tìm tới cái chết", một người viết.
"Nếu đúng mọi chuyện là như vậy thì thật xót xa quá, ông bố sẽ phải sống một cuộc đời day dứt về sau", một người bình luận.
Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho quyết định của 2 mẹ con.
"Dù cuộc đời đem đến cho ta thách thức gì thì cũng hãy dũng cảm vượt qua nó, tại sao lại tự hành hạ bản thân như vậy? Thật đáng tiếc quá", một người cho ý kiến.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Chứng chỉ IELTS bị điều chỉnh điểm số: Hàng loạt đại học Việt Nam rà soát khẩn cấp hồ sơ thí sinh trúng tuyển (07:50)
- Bi kịch tuổi xế chiều của "ông hoàng phim nhựa": Yêu 12 bóng hồng, cuối đời cô độc, suy kiệt, bị vợ cắt đứt liên lạc với con gái (07:33)
- Nhân viên thú y giả bác sĩ ngoại, biến quán cắt tóc thành phòng khám "chuẩn Hàn" (07:20)
- Lầu Năm Góc đề xuất Tổng thống Trump các phương án quân sự, bao gồm cả tấn công trên bộ vào Venezuela (07:05)
- Dự báo thời tiết 14/11/2025: Miền Bắc rét run 13 độ vào đêm, Hà Nội trải qua ngày nắng hanh với biên độ nhiệt cực lớn (07:01)
- Kiệt sức trong kỳ thi đại học kéo dài hơn 12 tiếng của học sinh khiếm thị Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vợ chồng ngủ riêng sau một năm cưới: “Ly thân tình dục” nhưng không rạn nứt (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thua thảm trong ngày Ronaldo nhận thẻ đỏ (1 giờ trước)
- Giá nhà ở xã hội Hà Nội leo thang gấp 5 lần, nhiều nơi vượt mốc 70 triệu đồng/m2 (1 giờ trước)
- 4 lưu ý quan trọng khi ăn sáng với bún, phở (1 giờ trước)