Thế giới

Chồng đâm đơn kiện vợ vì giấu nhẹm chuyện trúng số độc đắc, còn mang tiền đi... kết hôn với người khác

Một người đàn ông Thái Lan cáo buộc vợ che giấu việc cô trúng xổ số, sau đó kết hôn với người khác trong thời gian anh làm việc ở nước ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình.

Chồng đâm đơn kiện vợ vì giấu nhẹm chuyện trúng số độc đắc, còn mang tiền đi... kết hôn với người khác
Ảnh minh họa

Theo Thaiger, người đàn ông tên là Narin tự nhận đã làm việc ở nước ngoài để kiếm tiền cho gia đình. Một ngày nọ, ông nhận được tin vợ ở quê nhà đã trúng số, nhưng giấu chuyện này với ông và sau đó thậm chí đã kết hôn với người khác.

Cụ thể vợ ông là Chaweewan, 43 tuổi, đã trúng giải trị giá 12 triệu baht nhưng giấu nhẹm chuyện này. Narin chỉ biết chuyện khi các con gái thông báo cho ông.

Narin sau đó đã nhờ tới sự giúp đỡ của một luật sư nổi tiếng tại Thái Lan và đệ đơn kiện Chaweewan hôm 11/03. Tuy Narin và Chaweewan không đăng ký kết hôn chính thức, vị luật sư cho rằng Narin có quyền đồng sở hữu tiền thưởng, do người thân của họ đều biết về mối quan hệ giữa hai người.

Theo lời kể của Narin, cặp đôi đã chung sống như vợ chồng 20 năm và có ba con gái. Sau khi gia đình gánh khoản nợ 2 triệu baht, họ chuyển tới Hàn Quốc vào năm 2014 để kiếm tiền trả nợ.

Không lâu sau, Chaweewan trở lại Thái Lan để chăm sóc con cái, trong khi Narin ở lại tiếp tục làm việc. Narin cho biết mỗi tháng ông gửi 27-30.000 baht về cho gia đình.

Sau khi biết tin vợ trúng số, Narin đã cố gắng liên lạc với cô nhưng bất thành. Hôm 03/03, ông trở về Thái Lan để làm cho ra nhẽ, và phát hiện vợ đã kết hôn với người đàn ông khác vào 25/02.

"Tôi sốc quá, không biết làm gì. Tôi rất thất vọng. Tôi không ngờ người vợ 20 năm lại làm vậy với tôi," Narin nói.

"Tôi chỉ còn 60.000 baht trong tài khoản vì tháng nào cũng gửi tiền cho cô ta. Tôi muốn đòi lại công lý và số tiền mà tôi xứng đáng được nhận," Narin nói.

Trong khi đó, Chaweewan khẳng định không che giấu việc trúng số, đồng thời cho biết đã đệ đơn khiến nại chống lại Narin với cáo buộc phỉ báng.

 Chaweewan cho biết Narin đã chia tay cô từ vài năm trước, và hàng xóm của họ đều biết việc này. Tuy vậy, Narin phủ nhận chuyện hai người chia tay.

Chaweewan cũng khẳng định Narin nói dối về việc chuyển tiền cho cô mỗi tháng, sự thật là anh ta chỉ chuyển 3-4.000 baht vào tài khoản của con gái.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)