-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
07/01/2025 21:16Chồng đi chơi với 'tiểu tam' ngã xe rồi tử vong, vợ nằng nặc đòi bồi thường tiền tỷ
Năm 2022, anh Vương (Wang) đến từ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, bắt đầu gặp gỡ và nảy sinh tình cảm ngoài luồng với một phụ nữ tên Lưu (Liu).
Theo báo cáo trên hãng truyền thông đại lục Hongxing News, vào một đêm tháng 7 năm 2023, Vương say rượu và bị ngã khỏi xe của Lưu do không thắt dây an toàn. Ngay sau đó, Lưu dừng xe để kiểm tra tình trạng của Vương và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Vương được kết luận không qua khỏi do chấn thương não chỉ trong 24h sau đó.
Điều tra của cảnh sát cho biết, trước đêm xảy ra sự cố, Lưu đã bày tỏ muốn chia tay Vương nhưng bị anh từ chối. Đêm xảy ra vụ việc, Vương nhắn tin yêu cầu Lưu trả lại vòng tay và thẻ sim đã mua cho cô. Thậm chí, Vương còn tìm đến tận nhà Lưu, đập vỡ xe của cô, sau đó bảo cô chở mình đi ăn khuya. Khi họ rời khỏi nhà hàng vào lúc nửa đêm, Vương đã nhờ Lưu chở anh ta đi vì anh ta đang say nên không thể lái xe.
Dù không có thông tin chính thức từ cảnh sát về nguyên nhân chính xác khiến anh Wang rơi khỏi xe nhưng một số người cho rằng, cửa xe không được đóng chặt nên đã dẫn đến sự cố này.
Sau cái chết của Vương, vợ và gia đình anh đã nhiều lần yêu cầu Lưu bồi thường thiệt hại. Ngoài việc kiện tình nhân của chồng, vợ anh Vương còn yêu cầu bồi thường 600.000 Nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) để bù đắp cho những tổn thất tinh thần và tài chính mà gia đình phải gánh chịu.
Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận yêu cầu này. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố của vụ việc, tòa án quyết định Liu phải bồi thường 65.000 Nhân dân tệ (khoảng 225 triệu đồng).
Tòa cho rằng, Liu "không có hành vi cẩu thả nghiêm trọng hoặc trách nhiệm lớn" trong vụ việc. Cô chỉ phải bồi thường vì đã không lái xe cẩn thận.
Chủ tọa phiên tòa cho biết, tòa cân nhắc đến sự mất mát của người thân nạn nhân khi đưa ra quyết định liên quan đến các vụ tai nạn gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng, nhưng họ cần đưa ra phán quyết công bằng để hợp cả tình và lý.
Một người quan sát trực tuyến cho biết: "Bài học rút ra từ câu chuyện này là bạn không nên ngoại tình".
“Đó là hình phạt khá nghiêm khắc đối với người chồng và người tình của anh ta”, một người khác nói.
QT (SHTT)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)