-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
31/05/2022 23:14Chồng giấu chuyện 'bất lực' còn hay bạo hành khiến người vợ phải báo cảnh sát
Một câu chuyện về cặp đôi cưới vào tháng 2 năm nay sống ở Indore Nehru thông qua mai mối đã làm người dân Ấn Độ chú ý khi suốt thời gian qua người chồng chưa hề chạm vào vợ.
Theo phong tục của Ấn Độ, sau khi được sự ưng thuận của cả hai gia đình, nhà gái sẽ phải chuẩn bị 500.000 rupee Ấn Độ (gần 150 triệu đồng) tiền mặt và vàng làm của hồi môn cho hai vợ chồng.
Tuy nhiên sau đám cưới và cả đến khi nghỉ tuần trăng mật, cô dâu phát hiện, người chồng không hề đoái hoài đến mình, thậm chí đến "chuyện thể xác" cũng không được nhắc đến.
Được biết, rất lâu sau đó người chồng cũng không hề mặn mà về vấn đề chăn gối với vợ. Sau khi tìm hiểu cô gái mới phát hiện rằng chồng mình bị "bất lực" nhưng thường lấy lý do về vấn đề sức khỏe để giấu không muốn làm chuyện ân ái với vợ.
Một thời gian sau đó, do không chịu được cảnh có chồng mà vẫn "chăn đơn gối chiếc", người vợ liền giãi bày với cả nhà chồng với hi vọng vơi bớt những tâm sự bấy lâu cả hai không dám công khai.
Tuy nhiên thay vì chia sẻ và động viên con dâu, nhà chồng đã không tiếc lời sỉ nhục cô gái, nói cô không còn chung thủy và lấy lý do để đi tìm bến đỗ mới, thậm chí toàn bộ số của hồi môn kia của cô cũng bị mẹ chồng chiếm trọn vẹn mà không để cho cô giữ 1 xu lẻ nào. Phản đối chuyện này, cô gái đòi bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng người chồng còn đòi cô đưa thêm tiền mới chấp nhận.
Không những không chấp nhận yêu cầu đưa tiền, khi câu chuyện vỡ lở người chồng còn liên tục ngày đêm kiếm cớ để đánh vợ khiến cô gái cả về thể xác lẫn tinh thần đều không chịu nổi. Cuối cùng người con gái đã gọi điện cầu cứu gia đình của mình, nhà gái sau đó đã đến đồn cảnh sát để tố cáo hành vi vũ phu của người chồng cùng những câu chuyện đằng sau mà cô phải chịu đựng.
Ngoài ra cô cũng làm đơn tố cáo mẹ chồng và gia đình chồng đã đe dọa, đánh đập, vơ vét tài sản của cô. Hiện tại, vụ việc đã được cảnh sát tiếp nhận, điều tra, sẽ sớm có kết quả.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (46 phút trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (59 phút trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (2 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (2 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (2 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)