-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
Thế giới
24/09/2024 13:45Chồng ôm vợ nhảy từ tầng 31 vào đúng ngày sinh nhật con trai tròn 10 tuổi: Lời dặn cuối cùng gây nhức nhối
Ngày 26/6/2023, tại căn hộ số 17, tòa nhà Tài Phú, đường Nam Mão, thành phố Thủy Lệ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ việc thương tâm.
Vợ chồng anh Giang Nhuệ đã nhảy lầu từ ban công căn hộ tầng 31 ngay trong ngày sinh nhật 10 tuổi của con trai. Toàn bộ sự việc đã bị đứa trẻ chứng kiến và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời cậu bé.
Vụ việc sau đó đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và dấy lên nhiều cuộc tranh luận trái chiều. Rốt cuộc điều gì đã khiến cặp vợ chồng trẻ phải chọn cách kết liễu cuộc đời mình vào đúng ngày sinh nhật con? Số phận của cậu bé 10 tuổi bỗng chốc mồ côi sẽ ra sao?
Vượt khó từ làng quê nghèo
Anh Giang Nhuệ là con trai cả trong gia đình, do hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ anh đã luôn khao khát về một cuộc sống giàu sang. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhận thấy không thể phát triển ở quê nhà, anh quyết định ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đổi đời. Anh đã vay mượn một số tiền rồi một mình đi Myanmar làm thuê. Trong suốt 8 năm xa nhà, anh làm đủ mọi công việc nặng nhọc để kiếm sống và tích cóp tiền bạc.
Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân, cùng số vốn và kinh nghiệm tích lũy được, anh Giang Nhuệ đã cùng một số người bạn hùn vốn kinh doanh và thu về lợi nhuận khổng lồ.
Sau khi trở về nước, anh lấy vợ là chị Lý Sa Sa. Cả hai quyết định định cư tại thành phố Thủy Lệ và mua một căn hộ cao cấp. Từ đây, cuộc sống của hai vợ chồng bước sang một trang mới, gia nhập tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020. Đại dịch không chỉ khiến nền kinh tế thế giới chao đảo mà còn khiến công việc kinh doanh của hai vợ chồng rơi vào bế tắc. Dự án xây dựng của anh tại Myanmar buộc phải dừng thi công do đứt gãy chuỗi cung ứng, gây thiệt hại nặng nề.
Khi lòng tin đặt sai chỗ cho người bạn thân lâu năm
Không chỉ gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, căn nhà của hai vợ chồng cũng chưa trả hết tiền vay ngân hàng. Để xoay sở tình thế, hai vợ chồng quyết định dồn toàn bộ tiền tiết kiệm cùng số tiền vay mượn được để đầu tư vào thị trường ngọc bích với hy vọng "đổi đời".

Tuy nhiên vì chưa có kinh nghiệm và am hiểu về thị trường ngọc bích, lại thêm bản chất phức tạp, nhiều cạm bẫy nên hai vợ chồng đã nhanh chóng rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".
Ban đầu, nhờ có vốn liếng kha khá và quen biết một số người trong ngành nên việc kinh doanh của hai vợ chồng khá thuận lợi. Tuy nhiên, "lòng người khó đoán", vì lợi ích cá nhân mà một người bạn lâu năm đã đem toàn bộ số ngọc bích của hai vợ chồng đi cầm cố rồi bỏ trốn. Sự việc khiến vợ chồng anh chị như "ngồi trên đống lửa" khi phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.
Lần thất bại này đã khiến hai vợ chồng rơi vào tuyệt vọng. Số tiền nợ quá lớn, trong khi đó họ không còn khả năng chi trả. Vợ chồng anh chị liên tục bị chủ nợ và xã hội đen tìm đến siết nợ, khiến cuộc sống của họ rơi vào bế tắc. Họ đã tìm mọi cách để giải quyết nhưng đều không thành. Cả hai rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng dần dẫn tới trầm cảm nặng. Người thân và bạn bè cũng không còn ai có thể giúp đỡ được nên cuối cùng, trong lúc quẫn trí, hai vợ chồng đã quyết định kết thúc cuộc đời mình.

Sáng ngày 26/6/2023, cũng là sinh nhật 10 tuổi của cậu bé Tiểu Siêu, gia đình 3 người vẫn ăn sáng như thường lệ. Tuy nhiên, Tiểu Siêu cảm nhận được sự khác lạ trong cách nói chuyện của bố như thể đang dặn dò chuyện gì đó. Sau bữa sáng, anh Giang Nhuệ ôm con trai vào lòng và nói lời chào tạm biệt.
Trong những lời cuối đời, anh Giang Nhuệ đã gửi gắm toàn bộ tình yêu thương cho con trai. Anh bày tỏ sự hối hận vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn và mong con hãy tha thứ cho sự ích kỷ của bố mẹ. Anh cũng hy vọng rằng dù không có bố mẹ bên cạnh, con trai vẫn sẽ sống tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Lúc này, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên Tiểu Siêu đã chạy theo bố mẹ để ngăn cản nhưng không kịp, cặp vợ chồng đã ôm nhau gieo mình xuống đất.
Người đi đường phía dưới nhìn thấy sự việc liền nhanh chóng báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đồng thời trải nệm hơi phía dưới để ứng cứu. Mặc cho những lời khuyên can của mọi người xung quanh và tiếng khóc nấc của con trai, vợ chồng anh chị vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định. Mặc dù có phao đỡ bên dưới nhưng cả 2 đều rơi ra bên ngoài, cả hai đều tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy bức thư tuyệt mệnh do anh Giang Nhuệ để lại. Qua đó, cơ quan chức năng đã phần nào hiểu rõ được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng anh chị.
Nỗi đau xót không bờ bến của đứa trẻ 10 tuổi mồ côi
Thi thể của vợ chồng anh Giang Nhuệ và chị Lý Sa Sa sau đó đã được người thân đưa đi hỏa thiêu. Tuy nhiên, bi kịch của gia đình họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu bé Tiểu Siêu 10 tuổi đã phải chịu cú sốc quá lớn về tinh thần. Cậu bé trở nên ít nói, nhút nhát, hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm và gọi tên bố mẹ trong vô vọng.

Đã hơn 1 năm sau khi sự việc xảy ra, hiện tại Tiểu Siêu đang được ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, nỗi đau mất bố mẹ quá lớn khiến cậu bé khó có thể nguôi ngoai. Tiểu Siêu trở nên khép kín, không muốn giao tiếp với mọi người và thường xuyên thu mình trong thế giới riêng.
Gia đình và cộng đồng địa phương đang nỗ lực giúp đỡ Tiểu Siêu vượt qua cú sốc tâm lý, đồng thời hỗ trợ kinh tế để cậu bé có thể tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên, "vết thương tâm hồn" của Tiểu Siêu cần rất nhiều thời gian để chữa lành.
Lời kết
Câu chuyện của gia đình anh Giang Nhuệ và chị Lý Sa Sa sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nổ ra nhiều cuộc tranh cãi. Nhiều người phê phán hành động của đôi vợ chồng đã hủy hoại cuộc đời của chính con trai họ. Cũng có không ít người bày tỏ sự cảm thông vì cả hai và truyền nhau thông điệp dù có gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, chúng ta cũng hãy luôn mạnh mẽ, lạc quan và trân trọng sự sống này!
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)








- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)
- Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình (11 phút trước)
- Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (15 phút trước)
- Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu/tháng (18 phút trước)
- Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe (19 phút trước)
- Nissan Sentra 2026 "lộ hàng", sẵn sàng đấu Toyota Corolla và Honda Civic (20 phút trước)
- 1 NSƯT nổi tiếng có học vị Tiến sĩ vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH: Từng tham gia Táo quân 2025, đóng loạt phim giờ vàng VTV (21 phút trước)
- Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc (22 phút trước)
- Trời sinh 1 cặp: Nữ diễn viên chê chồng “bám váy” phụ huynh nay bị lật tẩy là “công chúa mẹ nuôi” (36 phút trước)




