-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
19/06/2021 03:42Chồng phi công bật khóc nói vợ bị 3 gã đàn ông giết trước mặt con 11 tháng tuổi và 'cú twist' vạch trần bộ mặt ác quỷ nhờ chi tiết nhỏ xíu
Vào tháng 5 vừa qua, một vụ án thương tâm đã trở thành tâm điểm chú ý của Hy Lap. Nạn nhân là một người mẹ trẻ tên Caroline Crouch, 20 tuổi, đã bị sát hại ngay trước mặt chồng và con gái 11 tháng tuổi tại ngôi nhà ở ngoại ô Glyka Nera.
Vụ án gây phẫn nộ
Vào khoảng 6h sáng ngày 11/5, cảnh sát nhận được một cuộc gọi đầy hoảng hốt của anh Charalambos Babis (33 tuổi) nói về một vụ cướp vừa xảy ra trong gia đình. Khi cảnh sát đến nơi, người vợ đã tử vong còn người chồng và con gái nhỏ 11 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát bắt đầu khám xét ngôi nhà để tìm bằng chứng.
Theo lời khai của Charalambos Babis, là một phi công, vào 4h30 sáng hôm đó, có 3 người đàn ông được trang bị súng lục, phá cửa sổ tầng hầm và tiến hành đột nhập vào ngôi nhà của gia đình anh trong khi kẻ thứ 4 đứng bảo vệ ở ngoài.
Sau đó, nhóm người này đã vào tận phòng ngủ của cặp vợ chồng và con họ trên gác mái. Babis bị tấn công đầu tiên. Chúng còng tay anh vào cột giường, che mắt và bịt miệng anh bằng băng keo. Tiếp đến, chúng trói người vợ Caroline bằng áo phông.
Theo người chồng phi công, bọn cướp đã tra tấn vợ anh, ép cô nói ra vị trí để tiền và đồ trang sức trong nhà cùng mật khẩu két sắt, khi ấy đứa con 11 tháng tuổi đang ở trên giường. Chúng đe doạ, chĩa súng vào em bé để làm con tin. Thấy con gái bị tấn công, Caroline cố gắng hét lớn cầu cứu và chính lúc này, nạn nhân đã bị bọn xấu dùng áo siết cổ để giữ im lặng cuối cùng ngạt thở đến chết. Sau khi lấy những đồ đạc có giá trị trong nhà, những kẻ này lập tức bỏ trốn.
Theo Proto Thema, Babis khai với cảnh sát rằng chính anh tận mắt thấy thi thể của vợ. "Khi tôi cố thoát ra được, tôi chạy vội lên gác mái và thấy vợ tôi đang nằm úp mặt xuống sàn, con gái bên cạnh đang khóc lóc", anh nói.
Vụ án đã gây rúng động dư luận bởi nhóm cướp quá táo tợn và tàn nhẫn khi cướp đi sinh mạng của người mẹ ngay trước mặt con gái cô. Chính phủ Hy Lạp sau đó tuyên bố treo thưởng 8,3 tỷ đồng cho những người có thể cung cấp bất kỳ manh mối nào để giúp bắt giữ các nghi phạm.
Chi tiết bất thường
Vào hôm 17/6, cảnh sát Hy Lạp bất ngờ chia sẻ trên Twitter rằng, Babis đã tự thú, thừa nhận tất cả đều là dối trá. Anh ta mới chính là thủ phạm giết vợ mình.
Lời khai của Babis được cảnh sát ghi lại như sau: "Đêm hôm đó chúng tôi đã cãi nhau từ sớm. Có lúc cô ta ném con gái vào cũi và bảo tôi đi ra khỏi nhà. Tôi đã mất bình tĩnh và lấy gối để làm cô ta chết ngạt. Sau đó, tôi dựng chuyện về vụ cướp".
Một số tờ báo cho biết Babis đã bị tra hỏi nhiều giờ đồng hồ. Sau khi cảnh sát phát hiện ra manh mối mới, Babis bị đưa về đồn từ đảo Alonissos - nơi anh ta tham dự buổi lễ tưởng niệm vợ. Người phát ngôn của cảnh sát cho hay: "Chúng tôi đợi lễ tưởng niệm kết thúc mới tiến hành bắt giữ chồng nạn nhân".
Cảnh sát bắt đầu để mắt tới Babis sau khi phát hiện bằng chứng không khớp với câu chuyện mà anh ta đưa ra. Đồng hồ thông minh của Babis cho thấy gã đàn ông này di chuyển quanh nhà chứ không bị trói một chỗ như đã khai trước đó. Những mốc thời gian từ thẻ nhớ cho thấy chúng bị xóa vào những thời điểm không khớp với lời khai.
Hồ sơ trên mạng xã hội tiết lộ Caroline và Babis gặp nhau vào năm 2017, kết hôn vào tháng 7/2019 tại Bồ Đào Nha. Cặp đôi sinh con gái đầu lòng vào tháng 6 năm ngoái. Sau khi vợ mất, gã chồng giả bộ đau xót, đăng một bức hình của 2 vợ chồng đi bộ trên bãi biển vào ngày cưới với dòng caption: "Bên nhau mãi mãi. Ra đi vui vẻ nhé, tình yêu của anh".
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nguồn: Tổng hợp
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (50 phút trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (54 phút trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (1 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (2 giờ trước)