Thế giới

Chồng quỳ xuống cảm ơn vợ vì đã sinh được 'quý tử' sau 3 lần chỉ đẻ con gái

Sau khi những hình ảnh người đàn ông quỳ xuống cảm ơn vợ vì đã sinh cho anh một cậu con trai, cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với anh chồng vì thói "trọng nam khinh nữ".

Chồng quỳ xuống cảm ơn vợ vì đã sinh được 'quý tử' sau 3 lần chỉ đẻ con gái
Một người chồng ở Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng vì đã quỳ gối cảm ơn vợ sau khi cô đã “liều mạng” đi đẻ lần thứ tư để giúp anh có con trai. Ảnh: SCMP/Shutterstock/Douyin

Theo đó, người đàn ông giấu tên đến từ thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội Douyin (TikTok nội địa Trung Quốc) quay lại hình ảnh anh này đang quỳ gối cảm ơn vợ vì cô đã sinh cho anh một người con trai, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 5-3. Đoạn video sau đó đã thu hút hơn 67.000 lượt xem.

“Thế là em cũng đã sắp được xuất viện sau 9 tháng mang nặng đẻ đau. Mọi đau đớn, vất vả đều chỉ một mình em gánh chịu. Đây là lần thứ tư em hy sinh vì anh. Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của anh thêm trọn vẹn. Ba cô con gái và một cậu con trai tạo thành từ 'tốt lành' trong tiếng Trung. Vợ ơi, em vất vả rồi” - người đàn ông viết.

Trong đoạn video, người vợ ngồi trên xe lăn, cầm bó hoa trên tay, đã không kìm nén được sự xúc động của mình.

Tuy nhiên, hành động của người chồng đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu người đàn ông có tình yêu đích thực dành cho vợ thì anh ta sẽ không buộc người phụ nữ của mình phải mạo hiểm sức khỏe và chịu đựng nhiều lần sinh con đau đớn chỉ để có được con trai.

Chồng quỳ xuống cảm ơn vợ vì đã sinh được 'quý tử' sau 3 lần chỉ đẻ con gái - 1
Người chồng đăng tải hình ảnh khoảnh khắc quỳ gối trước vợ và con trai nhỏ lên mạng xã hội, thu hút 67.000 người theo dõi. Ảnh: Weibo

Mặc dù vậy, chia sẻ với Jiupai News, anh chồng vẫn bày tỏ việc bảo vệ quan điểm cá nhân của mình.

"Vợ tôi đã ở bên tôi suốt 13 năm qua, 4 lần cô ấy đã mạo hiểm vì gia đình. Vì thế việc tôi quỳ trước cô ấy là chuyện rất bình thường," anh chồng cho biết.

Trong khi đó, chị vợ cũng cho biết: "Tôi không quan tâm đến những lời gièm pha. Việc chồng tôi quỳ gối không phải là để dành cho ai khác. Anh ấy hiểu sự hi sinh của tôi."

Trong một đoạn video khác được quay hồi tháng 7/2023 chia sẻ việc hai vợ chồng có thai ngoài ý muốn chỉ sau 10 tháng khi cặp đôi có người con gái thứ 3. Khi đó, người chồng cũng bộc bạch nỗi lo lắng sẽ có thêm cô con gái thứ 4 và cho biết anh luôn bị chế nhạo khi không có nổi một "mụn con trai".

Về phần người vợ, cô vẫn tỏ ra sẽ tiếp tục cố gắng để sinh cho anh một cậu con trai và bày tỏ lòng biết ơn với những gì chồng cô đã làm.

Gần đây nhất, đoạn video đăng tải hôm 25/2 ghi lại cảnh người vợ đang phải chịu những cơn co thắt đau đớn khi di chuyển dọc hành lang bệnh viện. Mỗi lần người vợ bước được một bước đi, anh chồng lại đưa cho cô vài trăm nhân dân tệ.

"Hai năm trước, khi tôi sinh cô con gái thứ 3 trong bệnh viện này, chồng tôi đã thưởng cho tôi 2.000 nhân dân tệ (6,8 triệu đồng) để khuyến khích tôi đi bộ nhiều hơn khi mỗi bước anh sẽ đưa tôi 200 nhân dân tệ. Lần này, với đứa con trai thứ 4, chồng tôi trực tiếp thưởng cho tôi 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng). Với số tiền đó, những cơn đau của tôi cũng được giảm bớt nhiều hơn," người phjuj nữ cho biết.

Chồng quỳ xuống cảm ơn vợ vì đã sinh được 'quý tử' sau 3 lần chỉ đẻ con gái - 2
Người đàn ông hôn vợ, người cũng đã lên tiếng bảo vệ hành động của anh bất chấp những lời chỉ trích trên mạng. Ảnh: weibo

Ngoài ra, người phụ nữ cũng chia sẻ một đoạn video bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng cô vì anh đã chăm sóc thời điểm mới sinh xong như dọn dẹp, vệ sinh và cả những vấn đề tế nhị nơi vùng kín.

"Đây là điều anh ấy chưa bao giờ làm khi tôi sinh 3 cô con gái trước. Việc có con trai dường như khiến anh ấy trân trọng với sự hi sinh của tôi," người vợ nói thêm.

Tuy nhiên, cư dân mạng tiếp tục chỉ trích cư dân mạng đại lục

“Nếu chồng tôi bắt tôi sinh 4 đứa con chỉ để anh ấy có con trai thì dù có quỳ 100 lần tôi cũng không cảm động” - một người dùng mạng xã hội bày tỏ quan điểm.

“Những người như thế này không phải đang quỳ trước vợ mà là quỳ trước đứa con trai mới sinh” - một người khác phản ứng.

Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng Trung Quốc, người chồng nói rằng: “Vợ tôi đã ở bên cạnh tôi 13 năm, bốn lần hy sinh vì gia đình. Việc quỳ trước cô ấy là chuyện bình thường”, theo hãng tin Jiupai News.

Trong khi đó, người vợ lên tiếng bênh vực chồng: “Dư luận không đại diện cho suy nghĩ của tôi. Việc chồng tôi quỳ gối không phải là diễn cho người khác xem. Anh ấy hiểu sự hy sinh của tôi”.

Ngoài ra, người vợ này còn chia sẻ một đoạn video bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng vì đã chăm sóc cô trong thời kỳ hậu sản.

“Đây là những điều anh ấy chưa bao giờ làm khi sinh ba cô con gái trước đây. Việc có con trai dường như đột nhiên khiến anh ấy trân trọng sự hy sinh của tôi” - người vợ bộc bạch.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chong-quy-xuong-cam-on-vo-vi-da-sinh-duoc-quy-tu-sau-3-lan-chi-de-con-gai-d210333.html