-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Thế giới
08/06/2023 14:30Chồng rủ đi du lịch rồi đẩy vợ đang mang thai xuống vách núi vì lý do rợn người
Mới đây, Tòa án Hoàng gia Thái Lan vừa sửa đổi bản án của tòa sơ thẩm vụ chồng người Trung Quốc đẩy vợ đang mang thai xuống vách núi là một vụ giết người có chủ đích. Mức án cuối cùng dành cho người chồng độc ác là 33 năm 4 tháng tù. Ngoài ra, hắn còn phải bồi thường 5,2 triệu baht (tương đương 3,5 tỷ đồng).
Theo tìm hiểu, vụ án này đã trải qua ba lần xét xử, đây là phán quyết cuối cùng. Người vợ và cũng là nạn nhân cho biết, cô hài lòng với phán quyết và cảm ơn tòa án Thái Lan đã xét xử công bằng.

Người phụ nữ xấu số này tên Wang Nan, 32 tuổi và chồng Yu Xiaodong, 33 tuổi. Vụ việc xảy ra vào ngày 9/6/2019, thời điểm cả hai đã định cư ở Thái Lan được 3 năm. Khi đó, cô Wang đang mang thai đứa con của thủ phạm Yu Xiaodong được 3 tháng.
Vào ngày định mệnh đó, Wang Nan và chồng đang chơi ở vườn quốc gia Ubon Ratchathani, Thái Lan, thì xảy ra cãi vã kịch liệt. Lý do là bởi Yu đã gây áp lực buộc cô Wang phải trả các khoản nợ vì cờ bạc cho anh ta.
Đang cãi nhau thì Yu Xiaodong đột nhiên hỏi vợ: "Đời này em có tiếc nuối gì không?". Lòng đầy nghi ngờ, Wang Nan nói không có gì tiếc nuối. Sau đó, hai vợ chồng làm hoà, đúng lúc được chồng ôm hôn, Wang Nan chỉ kịp nghe thấy câu nói: "Xuống địa ngục chết đi!" và ngay lập tức bị đẩy xuống một vách đá 34 mét.

May mắn thay, cô Wang rơi vào lớp cây dày trước khi rơi trúng một tảng đá và bất tỉnh. Nạn nhân nằm bất động trong nửa giờ trước khi được một du khách tìm thấy và đưa vào bệnh viện địa phương.
Cô Wang sống sót 1 cách thần kỳ nhưng bị gãy 17 xương. Khi đó, bệnh viện cô được đưa đến nằm ở khu vực hẻo lánh và đông bệnh nhân nên cô không được chữa trị kịp thời, khiến hầu hết những chỗ gãy trở thành dị tật.
Hai năm sau vụ việc, trong cơ thể cô Wang vẫn còn 3 tấm kim loại và phải phụ thuộc vào cha mẹ.
Cô buộc phải bỏ thai nhi trong bụng vì uống quá nhiều thuốc sau vụ tấn công, chịu đựng hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác và vất vả lấy lại sức bằng vật lý trị liệu giữa các ca mổ.

Theo phiên tòa sơ thẩm được tổ chức tại Thái Lan, Yu muốn giết vợ để chiếm đoạt tài sản cũng như tiền bảo hiểm. Được biết, cô Wang có 1 doanh nghiệp kinh doanh riêng chuyên buôn bán hàng hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan trước khi kết hôn với Yu vào năm 2017.
Hai năm sau khi làm đám cưới, cô Wang nhận ra chồng mình đã phá sản, không muốn đi làm và chỉ đến với cô vì tiền. Yu liên tục gây áp lực buộc vợ trả nợ thay hắn. Quan hệ của họ tiếp tục xấu đi khi Yu yêu cầu vợ trả món nợ 2 triệu nhân dân tệ vào đầu năm 2019.
Vì quá mệt mỏi, lần này cô Wang chỉ trả 1 nửa và yêu cầu chồng lo liệu số nợ còn lại. Điều này khiến hắn nổi điên và quyết định ra tay giết vợ.
Biên Thùy (SHTT)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (5 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (13 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (16 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (37 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (39 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (40 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (41 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (47 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (56 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (57 phút trước)




