-
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30 -
Cường Đô La khoe ảnh gia đình, dân mạng dồn sự chú ý vào cô gái ngồi sát Subeo -
Vợ chồng NSND Công Lý lên tiếng đáp trả tin đồn ly hôn ngầm nhiều tháng -
Đại diện Việt Nam được dự đoán giành Á hậu 3 tại Miss Grand International 2026
Thế giới
01/09/2025 18:14Chồng sát hại vợ, trước khi bị bắt còn để lại câu nói ám ảnh
Trong tập phát sóng tối 30/8 vừa qua, chương trình Unanswered Questions (Tạm dịch “Những câu hỏi chưa có lời giải đáp”) của đài SBS (Hàn Quốc) khắc họa vụ án chấn động liên quan đến cái chết đột ngột của một người phụ nữ ở nước này, chị Yoo Hye Young (35 tuổi), người vừa kết hôn được 3 tháng và sinh sống tại Gangseo-gu, Seoul.
Vợ đột ngột qua đời, chồng đau khổ trong đám tang khiến ai cũng thương cảm
Ngày 13/3/2025, vào khoảng 14 giờ 25 phút, đường dây 119 nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo rằng “có vẻ vợ tôi đã chết” từ một người đàn ông tên Seo. Khi lực lượng cấp cứu đến nơi, thi thể người vợ đã cứng lại, chứng tỏ đã tử vong từ khá lâu. Người phụ nữ xấu số ấy tên là Yoo Hye Young (35 tuổi), kết hôn chỉ mới 3 tháng với anh Seo - bạn đồng niên. Lẽ ra đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc của một tân nương, nhưng cô đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 35 trong sự đau đớn và tiếc nuối khôn nguôi của gia đình và bạn bè.

Theo lời khai của người chồng, đêm trước đó hai vợ chồng đi dự một buổi tụ họp rồi cùng trở về nhà lúc rạng sáng. Vốn bị mất ngủ, Hye Young đã uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ và nằm ngủ trong phòng. Anh Seo nói rằng do đã thấy vợ ngủ, sau đó cũng vào giường ngủ cùng. Sáng hôm sau, anh rời nhà đi làm, nhưng khi vợ không nghe điện thoại, anh đã về nhà và phát hiện cô đã tử vong.
Mẹ của Hye Young khi hay tin đã vội vàng đến nhà tang lễ. Bà kể rằng khi ấy, bà đã vô cùng thương xót và lo lắng cho người con rể - vốn được coi như con trai trong nhà - vì thấy anh ta bàng hoàng, suy sụp trước cái chết của con gái bà.
Tuy nhiên, cái chết đột ngột của một người vốn không có bệnh nền khiến cảnh sát không thể không đặt ra nghi vấn. Bởi trên môi trên của nạn nhân xuất hiện vết bầm, vùng cổ có vết hằn đỏ - dấu hiệu nghi ngờ nạn nhân đã bị siết cổ. Cuộc điều tra chính thức được mở và cũng từ đây, một sự thật kinh hoàng đã được hé lộ.
Sự thật gây chấn động được hé lộ ngay trong đám tang, dư luận hết sức phẫn nộ
Nhưng ngay tại tang lễ, sự thật gây chấn động xảy ra, cảnh sát bất ngờ mời anh Seo ra ngoài và lập tức bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc sát hại vợ. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân Hye Young tử vong do bị siết cổ, trong khi căn hộ tân hôn hoàn toàn không có dấu vết đột nhập.

Gia đình và những người có mặt tại tang lễ đều chết lặng, hoang mang đến mức chưa thể tin vào điều này. Bởi chính anh Seo - người lúc trước còn khóc lóc gọi điện báo tin dữ cho mẹ vợ, rồi than khóc trong suốt thời gian lo tang lễ - nay lại bị bắt với cáo buộc sát hại vợ. Thậm chí, ngay cả khi bị còng tay trước mặt gia đình vợ, nghi phạm vẫn một mực kêu oan, khẳng định đó là sự hiểu lầm.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lời khai của Seo khiến mọi người càng sốc hơn. Hắn ta thừa nhận rằng do vợ thường xuyên từ chối quan hệ, lại “xem thường” chồng và gia đình chồng, nên trong lúc tức giận và say rượu, hắn ta đã ra tay sát hại cô.
Trong lúc vợ đang mang thai giai đoạn đầu, hắn đã cưỡng ép quan hệ khiến cô bị sảy thai. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục cưỡng ép. Ngay cả lúc hẹn hò cũng như giai đoạn mới chung sống, tên Seo cũng đã có dấu hiệu bạo lực, thường xuyên chửi bới, thậm chí còn dọa giết gia đình vợ.
Khi bị vợ đòi ly hôn do không chịu nổi sự cưỡng ép và ngược đãi này, Seo đã nghĩ rằng: “Nếu không có được cô ấy thì chi bằng hãy giết quách đi”. Sau cùng, hắn chẳng hề có lấy một lời xin lỗi với gia đình nhà vợ, chỉ luôn miệng kêu oan, nói là do “bộc phát trong lúc nóng giận”.
Trước khi bị cảnh sát giải đi ở đám tang, Seo còn nở một nụ cười và lạnh lùng nói: "Tôi sẽ trở lại" khiến cho nhiều người cảm thấy rùng mình.
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (8 phút trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (14 phút trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (32 phút trước)
- Angelina Jolie tính rời Los Angeles, hé lộ cuộc sống mới ở Campuchia (40 phút trước)
- Malaysia ra mắt 2 cầu thủ nhập tịch, người hâm mộ tiếp tục nỗi lo nguy cơ bị FIFA xử thua (41 phút trước)
- Làn sóng phẫn nộ tại Brazil: Người hâm mộ aespa dọa kiện nhà tổ chức, đòi hoàn tiền gói vé VIP vì trải nghiệm "qua loa" (46 phút trước)
- Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên (54 phút trước)
- Hé lộ kế hoạch ra mắt bộ đôi tay cầm chơi game chuyên dụng cho iPhone (55 phút trước)
- Cô gái 18 tuổi bỏ trốn vì bị ép cưới, gia đình thuê người vượt tỉnh truy tìm (59 phút trước)
- Cục Thuế: 34 tỉnh, thành mới xử lý 36% hồ sơ doanh nghiệp ngừng hoạt động (1 giờ trước)