-
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng -
Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên
Thế giới
02/10/2024 16:28Chồng vác luôn vợ lên lưng rời tòa án vì không muốn ly hôn khi người phụ nữ tố liên tục bị bạo hành
Trước đó, cô gái họ Trần, đến từ tỉnh Tứ Xuyên đã kết hôn và sống với chồng là Lý được 20 năm. Theo tờ Shanghai Morning Post, cặp đôi đã có hai con trai và một con gái.
Tuy nhiên gần đây, chị Trần đã đệ đơn ly hôn lên tòa án và nêu lý do người chồng rất hung dữ và thường đánh đập cô mỗi khi say rượu và cho biết mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn tan vỡ.
Tuy nhiên, tòa án đã không chấp thuận đơn ly hôn vì cho rằng cặp đôi vẫn còn “mối liên hệ tình cảm sâu sắc” và cả hai vẫn có thể hòa giải. Ngoài ra, phiên tòa cũng bị ảnh hưởng bởi thực tế là Lý không muốn ly hôn vợ.
Không hài lòng với phán quyết này, chị Trần đã kháng cáo với phán quyết này.
Cho đến phiên tòa thứ hai, Lý đã trở nên mất ổn định về mặt cảm xúc, liền nhấc bổng Trần lên khỏi sàn. Người đàn ông sau đó vác thẳng vợ lên lưng để đi khỏi phòng xử án bất chấp lời cảnh cáo của thẩm phán và các viên chức trong khi chị Trần cũng phải hét lên vì sợ hãi.
Các nhân viên tòa án cũng nhanh chóng can thiệp và khiển trách Lý.
Cho đến ngày 12/9, Lý đã viết một lá thư xin lỗi, thừa nhận hành động thái quá của mình và hứa sẽ không tái diễn hành vi như vậy.
“Trong lúc quá tức giận, tôi lầm tưởng mình sắp mất vợ nên đã bế cô ấy ra khỏi phòng xử án, phớt lờ lời can ngăn của thẩm phán và các viên chức tòa án. Tôi thừa nhận đó là một hành động cực đoan và sẽ không bao giờ tái phạm”, người đàn ông cho biết.
Cuối cùng, dưới sự hòa giải của tòa án, cặp đôi đã không ly hôn. Chị Trần cũng đồng ý cho chồng một cơ hội nữa để xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
Tại Trung Quốc, 30% phụ nữ đã kết hôn được báo cáo từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngoài ra, theo Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc cho biết, 60% phụ nữ tự tử mỗi năm ở quốc gia này là do bạo lực gia đình.
Tuy nhiên, quyết định của tòa án đã gây ra sự bất mãn của người dân trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ lo ngại về sự an toàn cho người phụ nữ. Thậm chí, một số người đặt câu hỏi về sự hiểu biết của tòa án về bạo lực gia đình, trong khi những người khác chỉ trích cách xử lý các trường hợp như vậy của hệ thống pháp luật.
“Ôi trời ơi! Làm sao họ có thể bác đơn ly hôn trong tình như thế được nhỉ?” một người hỏi.
"Nếu anh ta có thể bế cô ấy ra khỏi phòng xử án ở nơi công cộng, vậy anh ta có thể làm gì khi ở nơi riêng tư?", người khác nghi vấn.
“Khi nào thì cặp đôi mới có thể ly hôn? Chỉ đến khi có người bị đánh chết mới được à?”, người thứ ba bức xúc.
QT (SHTT)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (17:00)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (1 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (1 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (1 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (1 giờ trước)
- HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy rạn nứt (2 giờ trước)
- Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Ông Dương Tự Trọng từ trần (2 giờ trước)
- iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" (2 giờ trước)