-
Tổng thống Pháp phải đi bộ để nhường đường cho đoàn xe của ông Trump
-
Rùng mình lời kể của bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được kê... tán sỏi
-
Bão số 9 Ragasa giật trên cấp 17 tiến gần đất liền: Hà Nội sẽ mưa to gió lớn ở đâu, cấp độ thế nào?
-
Siêu bão Ragasa gây vỡ hồ ở Đài Loan khiến 14 người thiệt mạng, áp sát Hong Kong và Macau khiến chính quyền nâng cảnh báo lên mức cao nhất
-
Nữ giám đốc lương 2,6 tỷ/năm bỏ việc để làm mẹ toàn thời gian, 5 năm sau con viết văn: "Người tôi ghét nhất là mẹ"
-
Từ ngày em chồng quay về, tôi không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn
-
Ngày mai, siêu bão mạnh nhất thế giới sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên vào thời điểm nào?
-
Lập khống hồ sơ, 2 trưởng khoa BV Đa khoa Tây Nguyên đối diện mức phạt nào?
-
Danh tính nữ tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, còn "thi gan" với xe đối diện
-
Dùng súng tự chế bắn chim, đạn lạc làm vỡ kính chắn gió nhiều xe ô tô trên cao tốc
Thế giới
09/11/2023 21:06Chủ nhà phóng hoả đốt căn hộ vì người thuê nhà không trả tiền
Các quan chức cho biết, Rafiqul Islam, 66 tuổi, tức giận vì người thuê nhà không trả tiền thuê nhà và từ chối chuyển ra khỏi căn hộ ở Brooklyn (Mỹ). Rafiqul Islam bị buộc tội phóng hoả đốt cầu thang tầng 1 trong khi cha mẹ và sáu đứa trẻ vẫn đang ở trên tầng hai.
Shatfiqul Islam, người sống ở tầng một, cho biết anh và bạn cùng phòng phát hiện đám cháy vào khoảng 5 giờ sáng rồi họ đã hô hoán và tháo chạy ra khỏi tòa nhà.
“Tất cả chúng tôi đều ở bên ngoài và sau đó chúng tôi thấy một cặp vợ chồng và con cái của họ đang ở trên mái nhà. Có 6 đứa trẻ và bố mẹ chúng”, Shatfiqul Islam, người chưa rõ mối quan hệ với nghi phạm, nói với CBS New York vào thời điểm đó.

Trong lúc nguy cấp, cặp vợ chồng thuê nhà lần lượt ném 4 đứa con xuống dưới và nhờ hàng xóm đỡ lấy các con của mình.
Shatfiqul cho biết anh và bạn cùng phòng đã bắt được 4 đứa trẻ và cha mẹ chúng sau đó cũng nhảy xuống. Không lâu sau, lính cứu hỏa đã vào tòa nhà và giải cứu hai đứa trẻ còn lại.
CBS New York đưa tin có 7 người phải nhập viện vì bị thương nhẹ.
Các nhân chứng cho biết cha mẹ đã ném con mình từ ngôi nhà đang cháy xuống cho những người hàng xóm tốt bụng bên dưới để cứu sống những đứa trẻ.
Cảnh sát cứu hỏa phải mất khoảng một tháng để rà soát khu vực xung quanh toà nhà bị hoả hoạn và phát hiện ra nghi phạm phóng hoả là Rafiqul không đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu.
Theo Sở cứu hỏa thành phố New York, Rafiqul đã bị dính 8 tội danh cố ý giết người, đốt phá và hành hung. Theo Law Crime, anh ta hiện vẫn bị giam giữ tại nhà tù.
Các quan chức cho hay Rafiqul trước đó đã đe dọa đốt tòa nhà nếu người thuê không trả tiền. Rafiqul cũng đã cảnh báo rằng anh ta sẽ cắt điện và khí đốt của căn hộ.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)








- Tổng thống Pháp phải đi bộ để nhường đường cho đoàn xe của ông Trump (10:22)
- Hoa hậu Thái Lan lộ clip nhạy cảm tiếp tục gặp sóng gió (10:17)
- Giá xe Nissan Almera giảm sâu, nhiều khách hàng vẫn ngó lơ, vì đâu nên nỗi? (10:15)
- Báo Trung Quốc: “Thật ê chề khi thua tuyển Việt Nam 2-7” (10:11)
- Rùng mình lời kể của bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được kê... tán sỏi (10:09)
- Cặp vợ chồng kinh ngạc khi phát hiện "báu vật bí ẩn" trong tường nhà (10:09)
- Phẫn nộ đôi nam nữ dàn cảnh mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật (10:03)
- Nữ NSND là Chủ tịch APPA, rời phố thị về Thạch Thất sống, U80 thấy có lỗi với chồng con (10:01)
- Vingroup, Hòa Phát - 'tay chơi' mới trên thị trường mua bán điện (28 phút trước)
- Ngắm những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì (30 phút trước)




